Re:OS Badminton Club
Vampire_Bear nói:
Mr.Bí Ngô nói:
Xin chào cả nhà,
c/c Bác Gấu,
Bí Ngô xin ra mắt (Em họ Ngô, hồi nhỏ sinh ra to như quả bí nên ba mẹ bí quá không biết đặt tên sao nên cuối cùng gọi em là Bí Ngô).
Anh coi lại trong phần tính quỹ giúp em há:
1. Qúa nhiều người đánh ( 9 người chính thức và chưa kể vãng lai) mà chỉ thuê 1 sân trong vòng 2 tiếng thì sao mà đánh đấm gì nữa (trong khi anh Gấu nhà mình thì rất là " xông xáo và tả xung hữu đột")
2. Quyền lợi giữa hội viên chính thức và vãng lai chưa có rõ ràng (Hội viên chính thức bao sân cho toàn bộ tiền sân, tiền cầu, tiền nước mà không có được ưu tiên gì hết trơn hết trọi)
3. Nghe đồn có vài bác hông đánh vào thứ 7 mà thu quỹ vậy thì hơi ép với họ.
4. Nếu làm bài toán so sánh đơn giản: nếu cứ đóng tiền như Bác Gấu đề nghị ở trên thì mọi người chuyển qua chơi vãng lai hết. hehe.
Vài dòng lưa thưa, bác Gấu giải quyết giùm heng)
Em cám ơn bác đã góp ý...Và em cũng xin trả lời góp ý của bác như sau:
1. 9 người cho một Hội thì không gọi là quá đông với lại xa cạ qua lại có thể có hôm người vắng người đi đánh do nhiều người có việc đột xuất...Có lẽ bác cũng ít đánh cầu lông nên có thể chưa rõ lắm...Dàn trải thời gian ra thì 2 tiếng đánh cũng khá ổn người ra người vào...Còn em như bác nói tả xung hữu đột thì do em trám người vào thêm cho những bác hơi mệt do oánh nhiều Set..
2. Ở đây không có việc HỘi viên chính thức bao tiền sân cho Vãng lai..Vì Vãng lai cũng có đóng góp tiền trong mỗi lần ra sân và số tiền này e đã giải thích rõ ràng như trên...
3. Tiền sân này đã gộp chung trong tháng và việc một số bác không tham za thứ bảy mà vẫn fai đóng trọn tiền ( như em chẳng hạn ) thì đó cũng là giao ước chung giữa các thành viên ngay từ ngày đầu tiên đến hôm nay..
4. Các thành viên trong Hội đến với nhau đầu tiên do lòng yêu thích bộ môn cầu lông và chơi với nhau dựa trên tinh thần vui vẻ đoàn kết lẫn nhau và quan trọng hơn nữa là anh em kg tính toán với nhau...Nếu bác muốn tham za với chúng em e luôn welcome bác cũng những góp ý từ bác...Và sự chọn lựa vãng lai hay chính thức đều do bác quyết định..
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Thêm một điều nữa...Mọi người đã chơi với nhau theo tinh thần anh em thì việc đóng góp xây dựng sân là chính chứ không phải tính toán thiệt hơn như bác đã nói đánh vãng lai kg đánh chính thức...
Em xin hết...Vài dòng ý kiến của em...Em cám ơn bác đã góp ý...
Theo dõi ý kiến của bác Bí Ngô và bác Gấu em xin được phép phát biểu ạ:
1. Theo em hiểu,
OSBC được lập ra với tiêu chí là
Thể thao, giữ gìn sức khoẻ và giao lưu giữa các anh em trong và ngoài OS Forum. Do vậy với em quyền lợi trước mắt và rõ ràng nhất là em có sức khoẻ và giao lưu kết bạn với tất cả anh em, điều này em không có nếu em không tham gia. Tất nhiên em tin rằng về lâu dài, hội OSBC sẽ có những chương trình đặc biệt dành cho tất cả Hội viên chính thức, để ghi nhận những đóng góp về tinh thần, vật chất và mồ hôi (trên sân). Cái này nhờ bác Hội Trưởng lên tiếng ạ.
2. Đây là giai đoạn OSBC đang được xây dựng và định hình bởi các anh em tâm huyết, và mục tiêu là làm thế nào để OSBC vững mạnh và phát triển là điều quan trọng. Với tiêu chí trên, có thể trong thời gian đầu hội sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Như việc thuê thêm sân, thay đổi loại cầu hoặc thêm beer thay vì trà đá
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(chỗ này em nói chơi, uống beer thì có mà vặt lông chứ chơi cầu thì chịu)... Tất nhiên để làm được việc này phải có chi phí, việc này bác Gấu cũng đã nêu rõ ở trên. Em cũng xin chia sẻ thế này: Hiện tại em đang chơi sân Marie Curie buổi trưa từ 12pm - 1.30pm, trong hội 6 người chính thức + 3-4 thành viên vãng lai, 1 sân, cũng trà đá, cầu 180.000/ống ... và phí hàng quý là từ 1.500.000 - 2.000.000. Do vậy với em chi phí 300.000/tháng là quá ổn (tương đương 25.000/buổi - các bác có thể so sánh với tô phở dưới xòm nhà em). Với tiền quỹ hàng tháng phải đóng như vậy thì ngoài mục đích là chi trả các chi phí, thì nó còn thể hiện trách nhiệm của các anh em với hội OSBC. Em tin không bác nào muốn đóng phí chỉ để đó, hoặc không lên sân. Chẳng qua vì không sắp xếp thời gian được do một số bác đã có gia đình nên vẫn dành thứ 7 cuối tuần cho gia đình mà thôi, hoặc beer bọt với đối tác, khách hàng ...
3. Với anh em tham gia hôi dạng thành viên Vãng lai, em nghĩ chỉ là thời gian đầu, do các bác cũng muốn thử xem giờ giấc, sân bãi, mức độ phù hợp về tuổi tác, trình độ ... với các anh em trong hội có phù hợp hay không. Vì thực tế với mức phí tạm thu là 30.000/buổi thì đã cao hơn 20% so với Thành viên Chính thức rồi ... hehe, em thấy vậy cũng hợp lý. Em thấy một số sân tính thế này, cứ đánh 1 set là 15.000, nghe cũng vui phải không? Em đố bác nào đã xách vợt lên sân mà không đánh ít nhất 3 sets cho đã thèm đó. Tất nhiên các anh em trong hội ai cũng mong muốn chào đón các thành viên vãng lai trở thành thành viên chính thức để chia xẻ ngọt bùi (chỉ dành riêng hội viên chính thức thôi đấy, em đoán vậy)
4. Cũng với tiêu chí ban đầu, ngoài thể thao, giữ gìn sức khoẻ là
Giao lưu. Yếu tố này thì em nói thiệt, không mua được bằng số tiền này được (tất nhiên em hiểu không tiền / nhiều tiền thì vẫn có thể Giao lưu rộng và sâu sắc lắm ạ). Vì tựu trung lại OSBC là một hội trong OS Forum - nên việc chia sẻ, giao lưu các vấn đề liên quan đến xe lại càng được thuận tiên. Kể cả đi xe 2 bánh như em cũng mong muốn tìm hiểu để 1 ngày nào đó mình có chiếc 4 bánh thì không còn gì bỡ ngỡ như ngày mới về nhà chồng cả. Chưa kể các chuyến off vui vẻ, sảng khoái sau những ngày cày bừa mệt mỏi, hay các chuyến đi làm từ thiện ... ôi nhiều không kể xiết. Và đặc biệt Hội OSBC chúng ta có thể tham gia các giải phong trào với các bang hội khác, biết đâu chúng ta giựt được giải thì chúng ta là có thể tăng cường guỹ giao lưu...
hehe.
5. Ở một vài post trước, em cũng có đề cập đến việc hội có phó chuyên môn nhằm điều chỉnh kỹ thuật cho anh em tay ngang như em. Đánh thì xông xáo, nhưng mắc rất nhiều lỗi: cầm vợt chưa đúng, bước chân như ngựa chạy nước kiệu, di chuyển thì như cua ... nên xem ra phải ghé qua sân bên cạnh có thầy chỉ dạy thì mới khá được. Khổ nỗi em lại thích thể thao, nên bác nào không vào sân lả em xông vào thiệt thòi ráng chịu ạ. Nói vậy thôi, chứ em cũng mong muốn bác Hội Trưởng nên để ý để chia cặp và phân bổ các trận đánh cho phù hợp để cả nhà ai cũng oánh được vài sét cho nó ra mồ hôi đều như nhau ạ.
Đấy em chỉ biết lạm bàn thế, các bác, các mợ thấy nếu có chỗ nào chưa phải cứ ném đá em mạnh tay vào ạ.
. Em vọt nhanh đây.