Re:OS-SAIGON NAKED TEAM!!!
CN Ngày 30-6-2013 chuyến từ thiện Cai Lậy - Tiền Giang
Các mẫu đến sớm nhất
theo thường lệ thổi kèn để tập trung ACE
thổi một hồi đến đc nhiu đây
thêm phát nữa đc nhiu đây
Đến giờ xem như đã đến đông đủ ( còn 2 chiếc của Golden Farm chờ đoàn ở cầu vượt Nguyễn Văn Linh )
Chụp vài tấm lưu niệm
Thời khắc xuất phát đã đến ... 1 ..... 2 ......... 3
... go ... go ..... go
Sau 1h đồng hồ đã đến trạm dừng chân ở Tiền Giang
Gặp 1 thành viên mới ở Tiền Giang cũng là 1 cán bộ của tỉnh dẫn đoàn đến với bà con xã Nhị Quý - Mỹ Thành Nam để phát quà
Sau nữa tiếng đồng hồ đoàn đã đến xã Nhị Quý , bà con và các cháu học sinh đến rất đông rất vui ... thật là náo nhiệt
Riêng ông này vác cái bao gạo nhìn cái mặt là biết đói bụng rồi nè ...
Các thành viên OS NT vui vẻ hớn hở , mỗi người 1 tay ...
5 thùng mì khiên 2 tay bặm môi ... gòng quá xì mụn lun ...
. chú sau lưng 1 tay 1 bao gạo cười hớn hở chưa kìa
chú này to vật vã như con khủng long mà xách cái bao gạo kìa ... còn chứ mõ làm kiểu nữa chứ
Chú này đc cái bao đỏ dzui quá nhệy ...
cô gái này 1 tay 1 bao gạo , tay kia 1 gói quà ... nảy giờ mấy ông chẵng ông nào bằng ( mấy ô tránh ra để mình tui cho ... )
Cuối cùng cũng đã cbị quà xong cho bà con ...
Và đây các cán bộ địa phương đang phổ biến danh sách người nhận quà cho bà con
Phát quà cho các cháu học sinh
Đã phát quà cho bà con xong Team chụp vài tấm làm kỷ niệm
Lúc này 11h trưa đoàn đã đến hội trường xã Mỹ Thành Nam
Thật là tội nghiệp bà con và các cháu học sinh đã đến và chờ từ lâu
các AE mỗi người 1 tay người xuống quà , người vào báo cáo , mua nước uống vì trời quá nóng ... quá trễ ....
Các cán bộ địa phương báo cáo cho cán bộ tỉnh và đọc lời cảm ơn đến các mạnh thường quân
Và đại diện cho OS NT đọc lời phát biểu cảm nghĩ và cảm ơn các cán bộ tỉnh cũng như địa phương đã tạo điều kiện cho Team làm được một việc thật ý nghĩa giúp cho bà con phần nào được ấm lòng ...
Phát quà và bê quà đến tận nơi cho bà con luôn ...
Có ông này thật tội nghiệp , sống 1 mình chẵng có con cháu gì hết , nhà cửa trống trước trống sau nền toàn đất bồi ...
Nhà cụ này cũng vậy cũng sống 1 mình , nhưng khổ nổi cụ này không ngồi dậy đc , ăn uống nhờ mấy người dân sống gần nhà giúp cho việc ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày ...