Hehehehe, lại châm chọc nữa rồi.
Đúng luật mới này cũng còn làm cho F1 chán hơn năm trước nữa.
Alonso, Massa chỉ vượt được Vettel khi xe của Vettel có trục trặc vì cơ khí. Hơi tiếc là Nico không tận dụng được ưu thế này để vượt giống Halminton.
Hình như xe của Massa có vấn đề về Paddock hay sao ấy nên xe bị trượt nếu chạy hơi nhanh, vì sau khi vượt Vettel, Massa dần bị Alonso bỏ đến 14s (lúc đầu chỉ 1.5s). Thế nên Massa cố duy trì chạy về 2, cộng với vết thương không biết làm cho thần kinh còn ổn định như xưa không. Nên khi về 2, vẫn được lãnh đạo Ferrari ôm hôn thắm thiết.
Mấy cái động cơ Cosworth chạy thế nào mà thấy chán quá. Vẫn cứ Fe & Mer thống trị.
Đúng luật mới này cũng còn làm cho F1 chán hơn năm trước nữa.
Alonso, Massa chỉ vượt được Vettel khi xe của Vettel có trục trặc vì cơ khí. Hơi tiếc là Nico không tận dụng được ưu thế này để vượt giống Halminton.
Hình như xe của Massa có vấn đề về Paddock hay sao ấy nên xe bị trượt nếu chạy hơi nhanh, vì sau khi vượt Vettel, Massa dần bị Alonso bỏ đến 14s (lúc đầu chỉ 1.5s). Thế nên Massa cố duy trì chạy về 2, cộng với vết thương không biết làm cho thần kinh còn ổn định như xưa không. Nên khi về 2, vẫn được lãnh đạo Ferrari ôm hôn thắm thiết.
Mấy cái động cơ Cosworth chạy thế nào mà thấy chán quá. Vẫn cứ Fe & Mer thống trị.