Re:FI's BTC: Bộ Tào Lao- Chém Gió của hội FI. Những trang đầu đang tuyển trợ lý ạ .
@ Cừu: Những điều e vừa trãi qua thật sự chẳng là gì trong ngàn vạn thử thách mà cuộc đời mỗi người phải trãi qua e ạ! Nói cho văn vẽ là"trãi nghiệm nho nhỏ" ,nói cho dân dã thì chỉ là "muỗi"-giống như trầy xướt ngoài da.E còn nhỏ,còn nhiều thứ phải học hỏi,phải đối mặt trong tương lai.không nên chỉ vì những điều lặt vặt cỏn con như vừa rồi mà đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.e thử tự đặt 1 câu hỏi như thế này:"Bao nhiêu Oser có thể làm được điều mình vừa làm?"- E đã có câu trả lời rồi đó.A nghĩ e phải tự hào về mình mới phải chứ.Qua chuyện này a thấy e được nhiều hơn mất,giống như "tái ông thất mã" vậy.Bây giờ mọi người k còn suy nghĩ đơn giản theo kiểu:"ôi dào,con bé zennie đó chỉ giỏi đỏm dáng chứ làm được thứ gì ra hồn" mà bằng chứng rõ ràng là rất nhiều người comment ủng hộ e rất chân thành.Trong con mắt mọi người đã có cách nhìn rất thiện cảm dành cho e rồi đó,cố gắng mà đáp lại niềm tin yêu của mọi người e nhé!...................................
PS:A định viết thêm cho e 1 số ý nhưng a đang mệt quá,hẹn e lúc khác nhé. - Nhiều lúc mình còn chưa vừa ý về bản thân mình thì làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi người.Cứ sống tốt theo cách mình cảm nhận thôi._ chúc e sớm vui vẻ trở lại
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)