Re:FI's BTC: Bộ Tào Lao- Chém Gió của hội FI. Những trang đầu đang tuyển trợ lý ạ .
Tiếp tục chuyên đề về ốc, em đố mọi người con này là con gì :
Thấy cái vỏ gọi được tên chưa ạ ?
Bật mí: Ốc móng tay đại ka. 1 con nặng chừng ... 100gr á, dai nhách như kẹo cao su. Chụp toàn thân bọn nó cái body mắc cười lém, nên em up mấy tấm đỡ nhạy cảm hihi ... mấy con to này chả biết SG thịnh hành chưa, chứ 2 chú này bị em hành quyết bên Vĩnh Long ợ .
Đói bụng nửa đêm nữa òi, huhu, tiếp tục chuyên đề ẩm thực thôi,em lụm đại trong cái folder nào gần nhất chứ không chọn chủ đề để up hình ... lung tung linh tinh mọi người chịu khó ... ngắm hí hí !!
Qua Đồng Quê ( Long Xuyên) ăn sườn chìa nướng với em nhé (Chỉ là sườn heo thôi, mà em thấy cũng chẳng khác gì mấy cái que sườn bình thường, gọi sườn chìa chắc để giải quyết khâu lạ miệng lạ tai thôi ạ):
Cua xí muội ( hic hic, em ăn xong từ nay về sau chỉ thích ăn nướng mọi cho lành):
Món này là gỏi củ hủ dừa nè, các bác thử bao giờ chưa ạ ? (Nhận định là ăn ở 6 Đời 3 gần nhà em ngon hơn quán nì)
Đây là món tủ nhà em, em cực kỳ khoái chấm mút dĩa này:
Mấy con ếch xào lăn này ai gọi em gặm đỡ buồn chứ chủ động thì chả bao giờ em có hứng với lũ này hết:
Thôi về Thốt Nốt ăn bò nướng Tư Hương với em nha:
(Quán bò nướng lá lốt, nướng ngói này tên là Tư Hương, ngoài món nướng thì có món lẩu cũng cực ngon. Món nướng này gồm 2 loại là nướng quấn lá lốt và nướng xâu, ai thích kêu riêng 1 loại thì dặn, không thì quán mang ra chung 2 loại vào 1 dĩa. Quán nổi tiếng khu vực quận Thốt Nốt ( Cần Thơ) đến nỗi dân Long Xuyên sành ăn muốn ăn lẩu bò là chạy lên ( cách chừng 10-15km) và dân từ hướng CT xuống Châu Đốc, Rạch Giá đi ngang đều phải ghé ngang đây. Em tiếc là chưa xử được cái lẩu, do em với con bạn nhà ở đây ăn được có dĩa này là no lặc lè ròi huhu )
Dĩa này là khẩu phần 2 người, ăn không hết các bác ạ :
Em cũng hay ăn vặt, hôm bữa qua Đồng Tháp xịch vô cái chợ măm được tô bánh tằm này ngồ ngồ:
(THường bánh tằm chỉ có thịt khìa, bì và xíu mại. Lần đầu tiên em phải gặm chả giò trong tô bánh tằm nên mới kêu óe óe lên thế)
(Nó còn có tô hủ tiếu khô lạ đời lắm, hôm nào em search tiếp mấy folder khác em ụp lên khoe hihi)
Còn đây là dĩa bánh bèo trứ danh đường Lê Lai ở Cần Thơ quê hương em ( Ngon bà cố luôn, em mà đến quán này là măm măm mấy dĩa 1 lúc ... hức, hèn gì mình ngày càng béo ú béo tròn)
Lâu lâu em được đãi ăn một bữa cá kho bên Sa Đéc, ngon phết, chỉ tội đói rung tay chụp hình mờ mịt cả lên ( người ta nấu, hông phải em nấu đâu hehe). Đây là cá lòng tong kho nhen các bác .
Em gốc vịt nên rất mến thương các loại mắm, đây là món bánh ướt thịt luộc chấm mắm nêm ở nhà hàng món Huế nó mới vẽ ra:
Đến giờ em mới hiểu ram chắc là cái gì đó quấn với cái gì đó chiên lên, đây là món Ram Huế mọi người ạ :
(Theo em nhận định thì trong ruột đống bánh tráng được rán giòn này là một mớ thịt băm ướp tẩm đủ thứ hihi).
Chấm với tương đậu phộng. Hic, em ghét cái tương này, béo ngấy, chả thích.
Up hình ăn mệt òi, em bonus tấm cuối cùng bằng tình yêu hiện tại của đời em:
Hic, ảnh quậy như quỷ sứ. Em đang ngồi là cứ tọt tọt leo lên bàn làm trò để gây sự chú ý của em hông hà.
Hôm nay em hơi bị sốc, cả nhà thông cảm cho series ảnh tra tấn của em. Hi vọng mọi người không cảm giác ... bội thực, hehe ...