RE: -OTC Giao lưu sáng 25/11/07.
@ OTC : các bác mãi lo cầm ly hết cả rồi

, OTC hư quá không tận dụng cơ hội này khuếch trương OTC nhỉ [8D]
@ OTC : các bác mãi lo cầm ly hết cả rồi
Trích đoạn: Steven_Civic
Sao pác ko thông báo cho em sớm. Hôm đó em đem theo kiếm, mà chẳng thấy ai đánh cả. Em fải chạy đi kiếm sân rồi chỉ có em với Tamphan ra sân thôi ah. hic hic hic
OTC cũng lên đô đó chứ anhTrích đoạn: F1.vn
@ OTC : các bác mãi lo cầm ly hết cả rồi, OTC hư quá không tận dụng cơ hội này khuếch trương OTC nhỉ [8D]
đâu có bác, khuyếch trương có nhiều hình thức , việc tổ chức đêm gala dinner hoành tráng chưa từng có , rượu tây chảy..... như suối , ...mà cái hay nữa là huy động được một số tiền ủng hộ từ thiện lớn nhất từ trước đến nay .Đây chính là một hình thức khuyếch trương OS trên cả tuyệt vời mà bất cứ ai cũng ...thèm cả , cá nhân em cũng thấy rất hãnh diện vì được đóng góp một phần nhỏ nhoi cho công tác từ thiện và là thành viên của OS !!!@ OTC : các bác mãi lo cầm ly hết cả rồi , OTC hư quá không tận dụng cơ hội này khuếch trương OTC nhỉ
Trích đoạn: nquynh
Do đêm Gala1 quá hoành tráng, tiếp đến Gala2 quá thân thiện, nên chúng em gồm duy-sienna, xe3banh, bomdien, cuopbien, khoa, nquynh, vài Bác nữa em không nhớ, chơi tới hơn nửa đêm, sáng ra không còn sức để đánh đấm.
![]()
Trích đoạn: otobienhoa
Trích đoạn: nquynh
Do đêm Gala1 quá hoành tráng, tiếp đến Gala2 quá thân thiện, nên chúng em gồm duy-sienna, xe3banh, bomdien, cuopbien, khoa, nquynh, vài Bác nữa em không nhớ, chơi tới hơn nửa đêm, sáng ra không còn sức để đánh đấm.
![]()
-Đêm Gala do nói nhiều và thưởng thức Jim Bean kha khá nên khi Gala kết thúc là em đờ luôn,xém mất tiếng vì toàn hát tông cao,lên phòng cỡ 10h em thăng đến 7h sáng,nửa đêm ngủ cứ thắc mắc sao ai mở nhạc lớn thế ..cà ùynh ..cà ùynh,sáng dậy em ra tắm biển với cô kia,giờ vẫn còn tây tây
.
Trích đoạn: otobienhoa
-Đâu có sáng đó em có rủ bác Khoa nữa mà bác ấy mắc ngủ,giờ mùi..vt vẫn còn
.
Đêm Gala do nói nhiều và thưởng thức Jim Bean kha khá nên khi Gala kết thúc là em đờ luôn,xém mất tiếng vì toàn hát tông cao,lên phòng cỡ 10h em thăng đến 7h sáng,nửa đêm ngủ cứ thắc mắc sao ai mở nhạc lớn thế ..cà ùynh ..cà ùynh,sáng dậy em ra tắm biển với cô kia,giờ vẫn còn tây tây .
Cuối cùng là giải thưởng cao quí nhấtdành cho OS member nào nói nhiều nhất trong đêm gala và bác Otobienhoa đã ôm gọn giải này
cảm động bác đánh rơi cả diễn văn
![]()