Hạng D
27/9/09
4.016
87
63
trăm điều vui
Re:OTC- trang văn nghệ

Các Bác ưu ái em quá, thôi thì mình ko nhả ngọc phun châu được thì góp nhặt 1 bài của thiên hạ vậy-
Chút thơ của tác giả khuyết danh nhé các Bác, các Mợ-
RƯỢU- TỈNH- SAY.
Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian

Thế sự đua nhau nói tỉnh say
Biết ai là tỉnh biết ai say
Say cùng thơ rượu là say tỉnh
Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say
Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
Làm người có tỉnh mới nên say
Cái say ai cũng biết say là thế
Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say
Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn
Biết rằng ai dại biết ai không
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!! >
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/7/06
12.518
4.298
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Re:OTC- trang văn nghệ

Thanks bác, trước giờ biết có 2 câu:
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"

giờ mới được biết cả bài. Quả là được mở rộng tầm mắt, cảm ơn bác nhé.
 
Hạng D
27/9/09
4.016
87
63
trăm điều vui
Re:OTC- trang văn nghệ

dawmgoodman nói:
Thanks bác, trước giờ biết có 2 câu:
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"

giờ mới được biết cả bài. Quả là được mở rộng tầm mắt, cảm ơn bác nhé.
 
Bác ..nhặt ra 2 câu hay nhỉ, lại còn chấn chỉnh em
bash.gif

Em lại có thêm 2 câu này :
Cảm ơn rượu đã cho ta trẻ lại
70 niên vẫn được gọi là thằng
 
Re:OTC- trang văn nghệ

Nhân ngày 20/10 (ngày Phụ nữ VN) xin chị cho ý kiến .
Chà ý kiến ... nói gì đây.
Tôi chỉ muốn nói rắng tôi là người phụ nữ rất may mắn.
Sao vậy ?
Bởi tôi không phải lấy một nguòi phụ nữ khác làm vợ .....
.....
 
Hạng D
27/5/05
1.544
20
38
Biên Hòa
Re:OTC- trang văn nghệ

Thơ của bác xe _online qúa hay
033102beer_1_prv.gif
Em xin ké tí , tâm sự bản thân ạ :)

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Giờ rủng rỉnh tí thì teo mất rồi :(.
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu .

..bèo bọt thật  :)
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Re:OTC- trang văn nghệ

otobienhoa nói:
Thơ của bác xe _online qúa hay
033102beer_1_prv.gif
Em xin ké tí , tâm sự bản thân ạ :)

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Giờ rủng rỉnh tí thì teo mất rồi :(.
Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu .

..bèo bọt thật  :)
Có mới nói nhá :D
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Re:OTC- trang văn nghệ

cũng còn chỗ để thư giãn,cảm ơn các bác nhiều lắm
@:xe_online ,bác có những bài thơ(dù sưu tầm)rất hay,phát huy them nhé bác
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
23/1/08
2.885
27
48
TPHCM
Re:OTC- trang văn nghệ

@OB: Minh Mạng <<< phải viết hoa nhé anh, rượu Minh Mạng uống vào là chạy lòng vòng luôn á 
21.gif

 
@All: các bác say quá... em thì "say nắng"
 
Có một dạo bỗng dưng… yêu màu nắng
Nắng bình minh và nắng ráng chiều.
Hoàng hôn tím dịu dàng, đằm thắm,
Rạng đông vàng toả sáng, mơn man.

Hết những ngày mưa hoài chẳng dứt
Nắng bừng lên, nắng hoá cầu vồng.
Nắng chan hoà lan toả khắp thinh không
Nhẹ vỗ về đôi vai người lữ khách.

Kẻ lãng du đắm mình trong tuyết lạnh,
Thích ngắm mưa, nghe gió, đếm sao trời.
Bất chợt nắng chan hoà con hẻm vắng
Bỗng giật mình say nắng - tình - yêu.
 
Hạng D
27/9/09
4.016
87
63
trăm điều vui
Re:OTC- trang văn nghệ

vanminh64nguyen nói:
Nhân ngày 20/10 (ngày Phụ nữ VN) xin chị cho ý kiến .
Chà ý kiến ... nói gì đây.
Tôi chỉ muốn nói rắng tôi là người phụ nữ rất may mắn.
Sao vậy ?
Bởi tôi không phải lấy một nguòi phụ nữ khác làm vợ .....
.....
 
Tác giả lại phỏng vấn tiếp 1 ....phụ nam khác :
Tại sao phụ nữ thọ hơn đàn ông.
Vì đàn ông có vợ còn phụ nữ thì ko.
....kheckheckekhc
 
Hạng D
27/9/09
4.016
87
63
trăm điều vui
Re:OTC- trang văn nghệ

Tuân mệnh bác ThảoChữ, em lại sưu tầm tiếp bài thi tửu của Nguyễn Bá Trác :
...
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ…
Lại đây cùng ta
Chung cạn một hồ trường!
Hồ trường, hồ trường
Ta biết rót về đâu…
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây sơn từng trận
chứa chan!
Rót về Bắc phương
Ngọn Bắc phong vi vút
đá chảy cát vương!
Rót về Nam phương
Trời Nam mù mịt…
Có người quá chén
như điên, như cuồng…
Nào ai tỉnh…
Nào ai say…
Chí ta, ta biết
Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư…
Hồ thỉ
Hà tất
cùng sầu với cỏ cây.
 
Thích nhất đoạn này, lại : rót về phương Đông, phương Đông chảy xiết, trời sinh loạn lạc...
Rót rượu mà cứ như anh hào Lương Sơn phủi chí anh hùng. Đã !