Hiền quá, bị nó giả ngu dụ rồi thế bất kì cái gì ko phải người bỏ trong xe hơi là hàng hết chắc, cái laptop có tính là hàng ko, đôi giày bỏ trong hộp gọi là hàng không, kêu nó đưa ra quy đinhj cái nào là hàng cái nào là người thì đuổi nó đi nói nhăng nói cuộiEm chở xe đạp loại leo núi, tháo hết đồ lỉnh kỉnh bên ngoài, hạ ghế, nhét hẳng vô xe Innova còn vị vịnh nữa là.... XXX Rạch Giá nói xe em chỉ được chở người, không được chở hàng.
Tính ra thiệt hại cả triệu đồng (không phải lót tay cho xxx ngoài đường mà tiền ăn nhậu cho "các bên có liên quan"), gần bằng tiền mua chiếc xe.
Kể cả ccc cũng gọi là hàng.Hiền quá, bị nó giả ngu dụ rồi thế bất kì cái gì ko phải người bỏ trong xe hơi là hàng hết chắc, cái laptop có tính là hàng ko, đôi giày bỏ trong hộp gọi là hàng không, kêu nó đưa ra quy đinhj cái nào là hàng cái nào là người thì đuổi nó đi nói nhăng nói cuội
Có khi người cũng là hàng luôn nhé
Bữa qua Mẽo đi xe bus thấy nó cho xe đạp lên luôn, để được max 4 chiếc.Xem giẫy chết còn gắn cái này cho hành khách tự xử :
http://www.youtube.com/watch?v=j2rQCvoBVjk
Xữ dụng xe hơi xứ thiên dàng thiệt là bó tay![]()
![]()
![]()
Nhưng nó yêu cầu chủ xe phải đứng kế bên xe đạp.
Bữa qua Mẽo đi xe bus thấy nó cho xe đạp lên luôn, để được max 4 chiếc.
Nhưng nó yêu cầu chủ xe phải đứng kế bên xe đạp.
nghĩa là xao? chắc là bike rack trong xe?
xưa tôi chỉ lắp loại 2 bike thôi có loại 3 bike là tối đa vì khi gắp lại sẽ ko dc che tầm nhìn của tài xế
Nó có 2 rack, mỗi rack 1 bên chứa chứa được 2 xe. Đặt cái bánh xe vào là nó tự đứng được.nghĩa là xao? chắc là bike rack trong xe?
xưa tôi chỉ lắp loại 2 bike thôi có loại 3 bike là tối đa vì khi gắp lại sẽ ko dc che tầm nhìn của tài xế
Kiểu như này nè:

Đi tàu hoả bên Thái cũng được mang xe đạp lên. Khúc cuối toa có nhiều chỗ để móc xe đạp vô. Chủ xe có ghế ngồi đối diện luôn.Bữa qua Mẽo đi xe bus thấy nó cho xe đạp lên luôn, để được max 4 chiếc.
Nhưng nó yêu cầu chủ xe phải đứng kế bên xe đạp.

Công nhận.Các "anh ấy" sẽ rất vui khi gặp được xe của bác.![]()
1 lần mình bị thổi chỗ nút giao An Phú vì các anh nhìn nhầm mình sai làn.
Lúc thấy cái xe đạp, đồng chí CA toét miệng: Anh chịu khó thể thao thật đấy. Đi đâu cũng mang theo xe đạp thế này à?