RIP...
Sáng 9-9, bác sỹ Bùi Quang Thiện - Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (tài xế xe khách) nhập viên trong tình trạng đứt lìa chân, mất máu nhiều, vỡ khung chậu, chảy máu bụng, chấn thương sọ não. Ê kíp bác sỹ và lãnh đạo bệnh viện đã hội chuẩn nhưng không thể cứu được bệnh nhân Thanh.
Đến khoảng 22g20, nạn nhân Thanh đã tử vong.
Sáng 9-9, bác sỹ Bùi Quang Thiện - Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa Khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (tài xế xe khách) nhập viên trong tình trạng đứt lìa chân, mất máu nhiều, vỡ khung chậu, chảy máu bụng, chấn thương sọ não. Ê kíp bác sỹ và lãnh đạo bệnh viện đã hội chuẩn nhưng không thể cứu được bệnh nhân Thanh.
Đến khoảng 22g20, nạn nhân Thanh đã tử vong.
Xét theo ngữ pháp tiếng Việt thì ông nhà báo viết hết sức bậy bạ.
Đọc cái tiêu đề, em tưởng tài xế xe khách đâm vào xe tải và bị chết.
Trong khí đó sự thực là: tài xế xe tải chạy lấn đường, đâm vào xe khách và chính tài xế xe tải chế!
Đọc cái tiêu đề, em tưởng tài xế xe khách đâm vào xe tải và bị chết.
Trong khí đó sự thực là: tài xế xe tải chạy lấn đường, đâm vào xe khách và chính tài xế xe tải chế!
khoaimo nói:Xem mấy cái clip PT thấy kinh quá, nhưng có điểm đặc đáng lưu ý là clip không thể hiện tốc độ và cả 3 tình huống theo cá nhân em đều không phải lỗi của bác tài PT.
Đồng quan điểm với Bác
cá nhân e ngồi PT, TT, ML thì thấy tx chạy dc và chính sách của họ tốt nên k cần phải đua làm j. Thích sờ kính trc vs thử thắng oto thì e chịu.nguyentrungtuyen132 nói:khoaimo nói:Xem mấy cái clip PT thấy kinh quá, nhưng có điểm đặc đáng lưu ý là clip không thể hiện tốc độ và cả 3 tình huống theo cá nhân em đều không phải lỗi của bác tài PT.
Đồng quan điểm với Bác