Chủ đề tương tự
Bác đi đường nào vậy, nội thành làm gì có chuyện pha thẳng vào mặt bác, nói trước là gắn HID mà 2 bóng cho air blade là tốn kém lắm đó, bác cứ đúng lane mà canh cho nhẹ óc.
Em đi đường gặp xe ben nó pha chói mắt em pha lại xenon thì nó lủi thẳng làm mình tắt thành đờ mi luôn đó
, mà xe em cũng mini SUV, ko biết có pha trúng bác lần nào ko, hoặc xenon chói quá bác tưởng người ta pha đó
Em đi đường gặp xe ben nó pha chói mắt em pha lại xenon thì nó lủi thẳng làm mình tắt thành đờ mi luôn đó
Cái vụ này thì thường xuyên, không phải ở ngoại thành đâu mà trong nội thành e hay gặp lắm. Xe chạy trong nội thành đường sáng trưng trưng mà cứ để pha mà chạy làm ảnh hưởng đến những người phía trước và ngược chiều. Văn hoá mua bằng này không biết chừng nào mới bỏ được. Chắc mấy người đó chạy để pha cho có cái màu xanh xanh trên mặt đồng hồ cho vui mắt. E ghét nhất cái vụ này.
Bác lên án họ pha vào mặt bác vậy mà xe bác lại độ xenon pha lại cho chói mắt người khác để trả thù đời, rồi nào là "Xin lỗi bác nào đó trước nếu sau này đi đường mà thấy con AB nào với 2 cái bóng HID pha thẳng vào mặt thì đừng trách em nha, chuyển qua cos thì em qua cos với bác liền"
bó tay với cách hành xử của bác
bó tay với cách hành xử của bác
==> Em đi đường tỉnh bác ạh, đoạn qua thành phố mới bình dương tới ngã ba (hay 4 gì đó, cái đó khó quá, e ko bít gọi sao) Cổng xanh, của huyện Tân uyên, bình dương áh bác. Dân tài hay gọi là đường trong.klvt nói:Bác đi đường nào vậy, nội thành làm gì có chuyện pha thẳng vào mặt bác, nói trước là gắn HID mà 2 bóng cho air blade là tốn kém lắm đó, bác cứ đúng lane mà canh cho nhẹ óc.
Em đi đường gặp xe ben nó pha chói mắt em pha lại xenon thì nó lủi thẳng làm mình tắt thành đờ mi luôn đó, mà xe em cũng mini SUV, ko biết có pha trúng bác lần nào ko, hoặc xenon chói quá bác tưởng người ta pha đó
Em cũng biết 2 bánh mà 2 HID thì có nước chết dàn điện liền, 2 ac-quy chắc là được ^^ chưa kế tốn obama để mua 2 cái HID đó nữa, hĩ, nghèo lun. Mà đường đó nhỏ, có 1 blane cho 1 chiều, 2 chiều là tổng được 2 blane, xe lớn, xe nhỏ đi chung với nhau hết, thỉnh thoảng mới phân blane bác àh.
Xenon thật ra để cos thì ko chói mắt đâu bác ơi. E cam đoan là ko áh bác.
==> đúng ah bác, ngoại thành hay nội thành đều có hết áh, nhưg hình như có đèn đường nên e thấy ít bị chói mắt hơn. (Ko hiểu vì sao ^^).huynguyen1204 nói:Cái vụ này thì thường xuyên, không phải ở ngoại thành đâu mà trong nội thành e hay gặp lắm. Xe chạy trong nội thành đường sáng trưng trưng mà cứ để pha mà chạy làm ảnh hưởng đến những người phía trước và ngược chiều. Văn hoá mua bằng này không biết chừng nào mới bỏ được. Chắc mấy người đó chạy để pha cho có cái màu xanh xanh trên mặt đồng hồ cho vui mắt. E ghét nhất cái vụ này.
Em cũng muốn kêu gọi mấy bác OSer chú ý vụ này cho em với.
Last edited by a moderator:
==> em biết vụ này em có lỗi, chắc nhiều bác nữa sẽ ném đá em. nhưng bác ko đọc hết câu rồi.dragonlong76 nói:Bác lên án họ pha vào mặt bác vậy mà xe bác lại độ xenon pha lại cho chói mắt người khác để trả thù đời, rồi nào là "Xin lỗi bác nào đó trước nếu sau này đi đường mà thấy con AB nào với 2 cái bóng HID pha thẳng vào mặt thì đừng trách em nha, chuyển qua cos thì em qua cos với bác liền"
bó tay với cách hành xử của bác![]()
"Xin lỗi bác nào đó trước nếu sau này đi đường mà thấy con AB nào với 2 cái bóng HID pha thẳng vào mặt thì đừng trách em nha, chuyển qua cos thì em qua cos với bác liền." giống như 1 kiểu nháy pha ra tín hiệu thôi bác àh.
Nói thật, làm vậy em cũng thấy cắn rứt, nhưg "họ" ko nghĩ tới cảm giác của em khi bị 2 cái bóng HID chiếu thẳng vào mặt. Bác nào bị HID chiếu vô điều biết là sẽ bị choáng trong tầm vài ba giây mà.
.
Nói chung là dạo này em cũng muốn an toàn tý nên chuyển qua đi ban ngày rồi. đi đêm sợ lắm. Nhất là khi xe hư này nọ, mà đường em đi thì lại ít dân nữa mới chết.
Mỗi người nhịn miếng cho đẹp! Chứ Bác làm vậy, rùi mai cũng có người nghĩ như Bác làm nữa thì người đi xe nguyên bản như em đây bị thiệt nhiều lắm. 
Em đi xe zin 2 năm rồi đấy bác, ko độ, ko chế đến cái remote xe nữa mà. So với 4 bánh thì 2 năm ngắn chứ với 2 bánh thì 2 năm là dài đấy bác.
Nói chung là em cũng ko muốn làm vậy. Bác nghĩ đi, 2 cái HID tốn khá tiền rồi. Gắn lên mới là vấn đề, đầu tiên là điện, ko đủ là cái chắc, chưa kể chập cái là tèo. Cháy bừng ngọn lửa đam mê + tiễn cái xe về với bãi rác luôn. Đó chỉ 1 bóng thôi, 2 bóng còn mệt nữa áh bác.
.
Nhưng nói đi phải nói lại, em ko mún lên HID, thật sự vậy. Nên nếu mà ko bị pha vô mặt nữa thì sẽ ko gắn đâu các bác àh. Nói vậy thôi, em chuyển qua đi ban ngày rồi, cần lắm mới đi ban đêm, nên tạm gác vụ 2 HID qua 1 bên.
Nói chung là em cũng ko muốn làm vậy. Bác nghĩ đi, 2 cái HID tốn khá tiền rồi. Gắn lên mới là vấn đề, đầu tiên là điện, ko đủ là cái chắc, chưa kể chập cái là tèo. Cháy bừng ngọn lửa đam mê + tiễn cái xe về với bãi rác luôn. Đó chỉ 1 bóng thôi, 2 bóng còn mệt nữa áh bác.
.
Nhưng nói đi phải nói lại, em ko mún lên HID, thật sự vậy. Nên nếu mà ko bị pha vô mặt nữa thì sẽ ko gắn đâu các bác àh. Nói vậy thôi, em chuyển qua đi ban ngày rồi, cần lắm mới đi ban đêm, nên tạm gác vụ 2 HID qua 1 bên.
Last edited by a moderator:
e thấy mấy khu mà quy hoạch này nọ áh, như khu tp mới đó. dân trúng quy hoạch, được cọc tiền bồi thường đem đi xây nhà lầu, mua 4 bánh hết. Nhà nào cũng như "con gà tức nhau tiếng gáy" nên ai cũng nhà cho to, đến cái đèn xe cũng phải sáng hơn nhà bên cạnh, kèn kêu to hơn nhà bên cạnh. Nên mới có cái mode như bác corolla95 nói đấy. (Em dân bình dương, nhưg cũng ko thíc kiểu đó tý nào)