Hạng B2
13/3/11
258
82
28
Pleiku
trtnews.wordpress.com
Cái này hình như hơi ngược ở chỗ e. Các bác 2b đi đường rất ít ai để ý cos pha khi có xe ngược chiều, mà đèn xe 2b pha chiếu thì e ko nhìn thấy gì nữa, đành phải lết từ từ, đường lại hẹp, lại thỉnh thoảng có người đi bộ, ko có lề đường, điện đường thưa, nói chung tình hình khá nguy hiểm. Còn gặp ô tô thì dễ hơn, đá đèn là họ cos lại, nếu họ cứ pha thì em cũng pha luôn là ok. Còn 4b hay để pha chạy nhất em thấy số 1 là taxi (xin lỗi các bác tài taxi ở đây, nhưng taxi trên e chạy rất mất dạy, vượt trái vượt phải, quay đầu, cúp đầu, tạt lề vô tội vạ, ban đêm cứ đèn pha bương) và xe biển đỏ.
 
Hạng C
9/5/07
607
31
18
51
TP. HCM
www.otosaigon.com
- Bác chủ: Độ đèn Xenon vào A.B thì ánh sáng tốt hơn, đi đường ban đêm an toàn hơn, Độ Bi-Xenon để có Cos - Fa luôn... Nhưng độ Xenon thì nhớ kèm gương cầu để gom sáng nhé bác.... Độ đèn Xenon vào 2B chẳng có gì là "ăn chơi" cả.... Công nghệ mới tốt hơn thì mình làm thôi... Chủ yếu làm đúng kỹ thuật là OK.

- Văn hóa chiếu đèn Cos - Fa tùy thuộc ý thức mỗi người thôi... Nhắc được thì nhắc, không được thì... nhắm mắt lại vài giây thôi... Bác nào bức xúc quá thì sắm cái đèn Pin xài Led Luxeon thủ sẵn... loại này (như của em lên đến 3800lumens sáng như đèn Xenon oto) chiếu xa thẳng vào mặt là choáng váng luôn...

- Các mợ chạy xe 4B thì khỏi nói... trong TP chuyên để đèn Fa... hình như họ không để ý mấy chuyện đèn đuốc là gì... Nhiều mợ đá xinhan sang phải mà quẹo trái là chuyện thường....
 
Tập Lái
25/4/12
30
4
3
Em ko phải chê văn hóa ai "lùn" hết áh. Em viết bài này là cũng vì muốn an toàn cho chính em và chính bác tài chạy ngược chiều. Cứ nghĩ đi, e chơi pha, xe đối diện cũng pha, 2 bên chói mắt, lạc tay lái. => có khi e nằm dưới gầm xe ko chừng.
Tất nhiên, e biết là nhiều bác vẫn rất tôn trọng các "bạn tài" cùng đi trên đường, nhưg ko phải là tất cả bác tài đều có ý thức như thế.

Mun nói:
Nhảm, ai đi xe 4 chổ thì sẽ hiểu 2B đèn nó rọi vào đâu.
==> e chưa đi 4b bao giờ bác ạh, có thì cũng ghế phụ hay ghế sau thôi nên ko biết. Em hỏi ngu tý, thế 2b nó rọi vào đâu của 4b hả bác?

Kppham nói:
Em chưa chạy xe tay ga lần nào, xin hỏi các bác: đèn xe tay ga có chỉnh cos/pha được không ? nếu không chỉnh được thì đèn của nó có vít chỉnh ngoài được không ? Em toàn bị xe tay ga chiếu thẳng vào mặt, hết thấy đường chạy !
==> tay ga cũng có cos pha đàng hoàng bác àh, bác nhìn vô cái bóng halogen thấy có 2 cọng "dây tóc", 1 trên 1 dưới (hoặc 1 trước, 1 sau như xe em) là bóng cos pha 2 trong 1 áh bác. nhưg e đoán là đa phần ng chạy xe 2b đều ko biết cái cos pha là gì, nằm ở đâu, và để làm gì nữa ấy chứ.

Xmen_sg nói:
- Bác chủ: Độ đèn Xenon vào A.B thì ánh sáng tốt hơn, đi đường ban đêm an toàn hơn, Độ Bi-Xenon để có Cos - Fa luôn... Nhưng độ Xenon thì nhớ kèm gương cầu để gom sáng nhé bác.... Độ đèn Xenon vào 2B chẳng có gì là "ăn chơi" cả.... Công nghệ mới tốt hơn thì mình làm thôi... Chủ yếu làm đúng kỹ thuật là OK.

- Văn hóa chiếu đèn Cos - Fa tùy thuộc ý thức mỗi người thôi... Nhắc được thì nhắc, không được thì... nhắm mắt lại vài giây thôi... Bác nào bức xúc quá thì sắm cái đèn Pin xài Led Luxeon thủ sẵn... loại này (như của em lên đến 3800lumens sáng như đèn Xenon oto) chiếu xa thẳng vào mặt là choáng váng luôn...
==> em mua nguyên củ đèn, bóng xenon + gương cầu luôn, cái này là hàng OEM của 4b, có cos pha lun bác àh. Nhưg gắn như thế nào để e xài được cả bóng zin halogen mới là nhức đầu đây.
.
Em đi đêm hoài nên có kinh nghiệm khi thấy có xe dùng pha chạy ngược chiều tới thì mình nên nhìn vào lề đường. Cách này hay vì vừa ko bị chói mắt, vừa quan sát được phía trước (mặt dù ko quá xa, nhưg đủ để kịp tránh ổ gà, ổ voi).
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/10/09
670
317
63
Mun nói:
ai đi xe 4 chổ thì sẽ hiểu 2B đèn nó rọi vào đâu.

Bác này đúng nè. Ngồi sedan thì sẽ hiểu 2b nó chơi cỡ nào, nhiều lúc muốn chơi lại nhưng thấy tội những người đi sau xe đó.

Cái vụ pha cos là em tức vãi lúa, đi đường em luôn tuân thủ cách dùng đèn, xe em là bi - xenon nên pha thì sướng lắm, mà cos thì rất sáng mặt đường nhưng chẳng chói mắt ai, nhưng dù có đi xa lộ thì em cũng ít khi dùng pha, chỉ thỉnh thoảng đá lên để quan sát thôi, chứ đường quốc lộ mình mấy khi không có xe ngược hoặc cùng chiều. Nếu đang sd pha thì kể cả gặp 2b em cũng xuống cos.

Nhưng em thấy có 1 số xe để cos cũng loá hết cả mắt ( camry, civic), hoặc 1 số xe 7 chỗ dù có để cos nhưng chở đủ tải nên mít xệ xuống ( Toy xe 7c nào cũng vậy, kể cả landcruiser, nhìn cái đầu nghếc lên mất cảm tình) nên đầu ngóc lên nên nhìn cứ tưởng đang pha.

Có đi những con đường nhỏ hẹp vắng vẻ các Bác mới thấy xe ngược chiều không hạ pha nó nguy hiểm cỡ nào.
 
Tập Lái
25/4/12
30
4
3
Mita nói:
Mun nói:
ai đi xe 4 chổ thì sẽ hiểu 2B đèn nó rọi vào đâu.

Bác này đúng nè. Ngồi sedan thì sẽ hiểu 2b nó chơi cỡ nào, nhiều lúc muốn chơi lại nhưng thấy tội những người đi sau xe đó.

Có đi những con đường nhỏ hẹp vắng vẻ các Bác mới thấy xe ngược chiều không hạ pha nó nguy hiểm cỡ nào.
==> giờ e mới biết 2b nó pha vô đâu của 4b rùi ạh. Em xin lỗi nếu lỡ pha vào bác nào. Nhưg e ít khi pha, kể cả nội thành lẫn ngoại thành, trừ khi đường vắng. Đường tỉnh lộ của e ghê lắm các bác ạh, xe máy từ trong nhà với trong hẻm cứ đâm đầu phóng ra mà ko quan sát gì hết. T7, cn nào đi về e cũng thấy vài vụ tai nạn như thế, nhẹ thì quẹt xe, té ngã thôi; còn nặg thì đa phần nằm gầm xe tải hết, đường toàn xe tải đi là nhiều. vậy nên lâu lâu cũng phải pha để xem có ai phóng ra ko.
 
Hạng C
9/5/07
607
31
18
51
TP. HCM
www.otosaigon.com
Bác lên Bi-Xenon (có Cos-Fa chung) rồi thì xài Halogen làm gì nữa bác, đừng nói bác cần đá Fa ban ngày nha... Nếu A.B của bác là loại 2 chóa (A.B Thái) thì một bên Xenon 1 bên giữ lại Halogen được (nhưng hơi bị xấu), Còn loại 1 chóa thì lên Xenon luôn cho rồi....

giadinhvnvn nói:
==> em mua nguyên củ đèn, bóng xenon + gương cầu luôn, cái này là hàng OEM của 4b, có cos pha lun bác àh. Nhưg gắn như thế nào để e xài được cả bóng zin halogen mới là nhức đầu đây.
 
Tập Lái
25/4/12
30
4
3
em nói thật là ko múôn lên xenon đâu bác àh. e cũng ít dùng kèn lắm, toàn đá pha ban ngày thôi nên mới cần giữ lại cái halogen zin. AB việt, 1 bóng mới đau bác àh.
 
Hạng C
15/2/12
545
132
43
giadinhvnvn nói:
Chiều này em mới đi mua 2 bộ xenon HID, gắn lên con Air Blade cùi của em. Nhưng sao em lại làm vậy, nói thật với các bác, con AB này e đi được 2năm rồi, ko hề thay đổi, độ, chế gì em nó trog suốt 2 năm qua, đến cái remote báo động cũng ko. Nhưng sao em phá zin em nó như thế?
Bực lắm bác ạh, em đi học xa nhà, thường xuyên về tối. Chẳng là gì khi mà mấy bác lái xe (ko vơ đũa tất cả mọi người lái xe) cứ chơi cái pha thẳng vào mặt em. Xe lớn thì đỡ vì bóng halogen màu vàng, với lại cũng lịch sự, em nháy pha là bác xe tải chuyển cos liền.
Cú nhất là xe 7 chỗ với 4 chỗ. Toàn HID xenon, từ kia morning tới bmw, mer. cứ pha thẳng vô mặt em. tất nhiên là vẫn có bác chuyển cos khi thấy em ngược chiều. nhưng có bác hình như ko thấy em thì phải, cứ pha thẳng mặt em. Em cũng pha thẳng vào, nhưng halogen mà chọi với HID thì khác gì châu chấu đá voi?
.
Vậy là em quyết định mua 2 củ HID, tốn khá tiền + nhức não vì ko bít gắn lên xe thế nào khi vừa muốn đi bóng halogen zin của em, vừa muốn đi HID. Xin lỗi bác nào đó trước nếu sau này đi đường mà thấy con AB nào với 2 cái bóng HID pha thẳng vào mặt thì đừng trách em nha, chuyển qua cos thì em qua cos với bác liền.
Bác chơi như em nè bảo đảm ai cũng chửi hehehehhe:D
080402cool_prv.gif

42584422118936464652210.jpg

khi em lên đèn,chưa bật xenon nha moi demi thôi
tongue4.gif

42386222118962797982910.jpg
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bác đi xe 2 bắn dù có pha thì với người đi xe 4 bánh cũng ko ăn thua đâu bác à! Làm vậy làm gì bác, đời thì nhiều người...ko lẽ bác muốn ăn thua đủ sao?
 
Tập Lái
25/4/12
30
4
3
hix, bác nói oan em quá, e đâu muốn ăn thua với ai chứ.
Em nói thật, đánh pha với xe dùng HID xenon ko bít bác ài xe đó có thấy ko nữa, nhưg e thấy là một số bác vẫn ko chuyển cos dùm e. e đành phải kím cái đèn nào mà đánh pha 1 cái là biết liền ah bác.
 
Last edited by a moderator: