- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em nhớ không lầm là hiện nay bên Thủ Thiêm có vài dự án khủng lắm, do các bác nhà ta xí chỗ trước. Tuy nhiên cơ chế giao dự án của Thủ Thiêm hơi khác ( bởi nhà nước đã tự đứng ra đền bù, làm hạ tầng) cho nên các bác nhà ta cứ tưởng " xí chỗ" trước là ngon cơm, nhưng cũng nói ra cũng có cái khó bởi mấy năm rồi kinh tế thế giới nói chung và kinh tế nước ta nói riêng nó đi xuống kinh quá nên chả ai mặn mà đeo đuổi tiếp nổi. Do đó nuốt không trôi đành phải nhả, bởi thế mà NN này lại phải gồng gánh tiếp qua cơn bĩ cực.
Chỉ buồn cười bác T hồi nào giải trình trước cơ quan NN là tại sao chậm triển khai thì bác ấy lại đưa ra lý do do cơ chế giao đất thu thuế khác kiểu mà bác ấy đã và đang làm ở chỗ khác , biết tỏng là éo có tiền làm, mà làm cũng chả hiệu quả nên quanh co đổ vạ linh tinh. Cứ nói trắng phớ ra là tôi xí sớm quá, các anh làm hạ tầng chậm quá, làm mau thì tôi sang cho thằng khác, chứ cà rề thế này thì biết bao giờ mới ỉn nổi đây. Thôi bây giờ thu thì cứ thu đi chứ tui là tui cầm cự hết nổi rồi, Ôi tiền là phù du mà
Chỉ tội bác T lúc trước mua SaigonPostel bây giờ không ra răng rồi hỉ
Chỉ buồn cười bác T hồi nào giải trình trước cơ quan NN là tại sao chậm triển khai thì bác ấy lại đưa ra lý do do cơ chế giao đất thu thuế khác kiểu mà bác ấy đã và đang làm ở chỗ khác , biết tỏng là éo có tiền làm, mà làm cũng chả hiệu quả nên quanh co đổ vạ linh tinh. Cứ nói trắng phớ ra là tôi xí sớm quá, các anh làm hạ tầng chậm quá, làm mau thì tôi sang cho thằng khác, chứ cà rề thế này thì biết bao giờ mới ỉn nổi đây. Thôi bây giờ thu thì cứ thu đi chứ tui là tui cầm cự hết nổi rồi, Ôi tiền là phù du mà
Chỉ tội bác T lúc trước mua SaigonPostel bây giờ không ra răng rồi hỉ
Làm phần mềm ở VN hiện nay là chết chắc, với định hướng làm gia công thì thực sự là không cần 1 công viên PM tập trung. Tất cả những công ty gia công lớn nhất và chuyên nghiệp nhất VN hiện nay như CSC, TMA, KMS, FSoft ... đều không nằm trong CVPM, nếu có thì cũng chỉ là 1 chi nhánh nhỏ. Xét về mặt bảo mật thì thậm chí các cty còn ngại ở chung là đằng khác.bravia nói:Rút giấy phép dự án công viên phần mềm 1,2 tỷ USD UBND TP HCM vừa quyết định thu hồi giấy phép dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm (vốn đầu tư 1,2 tỷ USD) do chủ đầu tư chậm triển khai, không trả tiền thuê đất và chậm thanh toán các khoản lãi phát sinh. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH TA Associates Việt Nam thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm được ban hành ngày 4/11, theo kết luận số 749 của Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/11/rut-giay-phep-du-an-cong-vien-phan-mem-1-2-ty-usd/
Chết mịa! Hết bà chị bị thu nay ông em lại bị thu tiếp nữa rồi!
Last edited by a moderator:
thư của STG gửi UBND thành phố toàn nói như để lừa trẻ con. ví dụ " ông Ted Huang xin miễn tiền phạt vì điều kiện bất khả kháng do suy thoái kinh tế toàn cầu". bán vàng ngoài chợ bến thành còn nói chuyện uy tín hơn. đi làm ăn với Mỹ, Canada hoặc châu âu xem có ai yêu cầu như vậy bao giờ không. rồi nào là "TA Singapore, là tập đoàn lớn với doanh số hàng năm trên 40 tỷ USD, nếu phạt sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty mẹ và ảnh hưởng đến cổ đông" ???. bọn này làm như thời mới mở cửa, cứ tưởng ở ở UBND không ai có MBA hay Phd hay sao mà muốn nói sao như thế nào cũng được ?
người VN xưa nay dể tánh, để bọn "châu á nhảm" tối ngày đè cổ bóc lột, thuê đất VN giá bèo, huy động tiền của người VN, xây nhà bán mắc cho người VN, rồi lại bị nó chửi ngu sau lưng mà vẩn cứ cười khà khà. có lẽ giai đoạn này sắp qua rồi. chính phủ nên ban hành luật đầu tư, nhất là về đất đai, chặt chẽ hơn để bọn châu á nhảm không chơi trò bóc lột tận xương tuỷ rồi cười trên đầu người VN nữa. kinh tế cần "tiến thẳng lên hiện" đại bằng cách chơi thẳng với Mỹ và Nhật bỏ qua bọn "châu á nhảm" (nhất là bọn chuyên rao mỹ phẩm cao cấp, chả có nước tiên tiến nào bán mà con dân VN cứ tin sái cổ là cao cấp)
người VN xưa nay dể tánh, để bọn "châu á nhảm" tối ngày đè cổ bóc lột, thuê đất VN giá bèo, huy động tiền của người VN, xây nhà bán mắc cho người VN, rồi lại bị nó chửi ngu sau lưng mà vẩn cứ cười khà khà. có lẽ giai đoạn này sắp qua rồi. chính phủ nên ban hành luật đầu tư, nhất là về đất đai, chặt chẽ hơn để bọn châu á nhảm không chơi trò bóc lột tận xương tuỷ rồi cười trên đầu người VN nữa. kinh tế cần "tiến thẳng lên hiện" đại bằng cách chơi thẳng với Mỹ và Nhật bỏ qua bọn "châu á nhảm" (nhất là bọn chuyên rao mỹ phẩm cao cấp, chả có nước tiên tiến nào bán mà con dân VN cứ tin sái cổ là cao cấp)
Cái này đúng nè!koonjang nói:Làm phần mềm ở VN hiện nay là chết chắc, với định hướng làm gia công thì thực sự là không cần 1 công viên PM tập trung. Tất cả những công ty gia công lớn nhất và chuyên nghiệp nhất VN hiện nay như CSC, TMA, KMS, FSoft ... đều không nằm trong CVPM, nếu có thì cũng chỉ là 1 chi nhánh nhỏ. Xét về mặt bảo mật thì thậm chí các cty còn ngại ở chung là đằng khác.bravia nói:Rút giấy phép dự án công viên phần mềm 1,2 tỷ USD UBND TP HCM vừa quyết định thu hồi giấy phép dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm (vốn đầu tư 1,2 tỷ USD) do chủ đầu tư chậm triển khai, không trả tiền thuê đất và chậm thanh toán các khoản lãi phát sinh. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH TA Associates Việt Nam thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm được ban hành ngày 4/11, theo kết luận số 749 của Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/11/rut-giay-phep-du-an-cong-vien-phan-mem-1-2-ty-usd/
Chết mịa! Hết bà chị bị thu nay ông em lại bị thu tiếp nữa rồi!
- Ngày xưa tiêu chí đưa ra là tại sao phải ngồi chung vì cần chia sẻ đường truyền tốc độ cao.
- Sau này có thêm tiêu chí về diện tích là Nhân viên Lập trình thì diện tích phải to hơn rộng hơn so với nhân viên khác
- Phải làm việc tập trung - ngành nghề riêng cho nó có đẳng cấp.
- Dịch vụ phục vụ chuyên biệt tiện ích
- Nịnh thêm tí nữa là phài có View nhìn rộng rãi thoáng đẹp xanh sạch để giải xì trét
- Tâng lên mây luôn là Nhân viên phần mềm phải ở xa tránh ồn ào bụi bặm, náo nhiệt đô thị
....
Giờ đây nhìn mấy thằng ku em ngồi viết ao xuột
- 8 thằng thuê cái gác nhỏ xíu nóng thí mịa ở Nguyễn Trãi Q1 - Gọi là làm việc tập trung rất đẳng cấp
- Thuê cọng cáp quang 8 thằng share - Chia sẽ đường truyền tốc độ cao. Mịa toàn thấy chúng nó xem phim mới chết chứ.
- Ngủ sàn ,mỗi thằng 1 cái laptop ở dưới đất, ở trên vali, ở trên chồng sách,..- Diện tích quá rộng và linh hoạt
- Ăn thì phi xuống dưới đường - Dịch vụ hoàn hảo và tiện ích
- Thằng nào tai cũng nhét phone nhạc - Không ồn ào và hoàn toàn yên tĩnh với bên ngoài.
- Nhà sạch không có bụi bởi khi ngủ bụi nó nằm hết trong chăn với gối.
- View của nó cũng đẹp - Phòng nó dán toàn người mẫu, xe với kỳ quan thế giới
- Cách ly - Cái này không rõ, tuy ở gần nhưng vẫn ở rất xa , nhà hỏi mày làm ở đâu? nó bảo làm cho tập đoàn jjj đó tận bên Nhật. bảo tao đang ở Cống quỳnh, thì 4 phút sau nó có mặt.
Last edited by a moderator:
TMA nằm trong PM QT mà Bác?koonjang nói:Làm phần mềm ở VN hiện nay là chết chắc, với định hướng làm gia công thì thực sự là không cần 1 công viên PM tập trung. Tất cả những công ty gia công lớn nhất và chuyên nghiệp nhất VN hiện nay như CSC, TMA, KMS, FSoft ... đều không nằm trong CVPM, nếu có thì cũng chỉ là 1 chi nhánh nhỏ. Xét về mặt bảo mật thì thậm chí các cty còn ngại ở chung là đằng khác.bravia nói:Rút giấy phép dự án công viên phần mềm 1,2 tỷ USD UBND TP HCM vừa quyết định thu hồi giấy phép dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm (vốn đầu tư 1,2 tỷ USD) do chủ đầu tư chậm triển khai, không trả tiền thuê đất và chậm thanh toán các khoản lãi phát sinh. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH TA Associates Việt Nam thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm được ban hành ngày 4/11, theo kết luận số 749 của Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân.
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/11/rut-giay-phep-du-an-cong-vien-phan-mem-1-2-ty-usd/
Chết mịa! Hết bà chị bị thu nay ông em lại bị thu tiếp nữa rồi!
Nằm mơ cũng khó có thể thấy được có ngày bác Duy nhận “Giải thưởng sự nghiệp trọn đời về Âm nhạc Việt Nam”. Ông được công chúng biết đến rộng rãi không chỉ bởi những tác phẩm quen thuộc, sự đồ sộ và đa dạng về thể loại mà còn vì nhiều công trình công trình khảo cứu âm nhạc có giá trị. Thiệt là "Tái ông thất mã " . Nhớ lại cái thời bao cấp mà ca sĩ Chế Linh còn "thất điên bát đảo" kiếm sống ở Sài Gòn và có lẫn đi tỉnh lại lỡ dại hát 1 bài nhạc của bác Duy , ấy thế mà cả 2 giờ ngon lànhvankhanhktpn nói:Đoại giải cống hiến vì cộng đồng.
http://bee.net.vn/channel...-vi-cong-dong-1817318/
- Status
- Không mở trả lời sau này.