2 chị e nhà này giờ tình hình tài chánh bi đát lắm rồi, 2 th navi và western dư nợ nhìn muốn xỉubravia nói:Không biết buổi họp hôm nay ở Long An chị Yến có tham dự không nhỉ? Em khoái nghe chị ấy phản pháo thêm 1 lần nữa xem thế nào
Công nhận sự việc của chị Yến này công lớn oánh sập lại là Truyền Thông. Công nhận sức mạnh của nó ghê gớm thiệt. Mặc dù chị ấy đã có sẵn vũ khí truyền thông nhằm chống trả mọi sự xâm lược.
Sau vụ "khai man" này thử xem chị ấy sẽ tuyên truyền gì về cái gọi là Hoa Trạng Nguyên và đại học Con Cóc.
Hix! Xong bà chị ở đơn vị bầu cử số 1, còn ông em ở đơn vị bầu cử số 6.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
đúng như dự đoán nè:
"Sáng nay 18-4, sau hơn một giờ nghe báo cáo, thảo luận, 100% ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN có mặt đã biểu quyết nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến."
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/487710/De-nghi-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-ba-Hoang-Yen.html
Em cũng dự mợ này sẽ phản pháo bởi cái bản tính không đổi
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: 'Tôi sẵn sàng đối thoại'
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/ba-dang-thi-hoang-yen-toi-san-sang-doi-thoai/
100% người giới thiệu nay đã bỏ kèo, mà chị ấy vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm, bởi vậy chị giỏi làm Kinh tế nhưng lại chọt chẹt qua làm chính trị dù chưa thuộc bài
"Sáng nay 18-4, sau hơn một giờ nghe báo cáo, thảo luận, 100% ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN có mặt đã biểu quyết nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến."
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/487710/De-nghi-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-ba-Hoang-Yen.html
Em cũng dự mợ này sẽ phản pháo bởi cái bản tính không đổi
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: 'Tôi sẵn sàng đối thoại'
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/ba-dang-thi-hoang-yen-toi-san-sang-doi-thoai/
100% người giới thiệu nay đã bỏ kèo, mà chị ấy vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm, bởi vậy chị giỏi làm Kinh tế nhưng lại chọt chẹt qua làm chính trị dù chưa thuộc bài
Last edited by a moderator:
nếu sai bét thì sao bà ta ngồi vào được ghế ĐBQH?
Chuyện bị bãi miễn, chẳng qua do đấu đá nhau, nên bị lộ đồng chấy nào thì xử đồng chấy ấy mà thôi.
Chuyện bị bãi miễn, chẳng qua do đấu đá nhau, nên bị lộ đồng chấy nào thì xử đồng chấy ấy mà thôi.
tamvo nói:Xong om . Ai bảo "cái gì mua không được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền " là sai bét . Cũng khá khen là lâu nay đại biểu này cũng thành công làm cho hai tờ báo Nguoicaotuoi và Cuuchienbinh hết bình luận gì thêm về chuyện của bà ta .
http://nld.com.vn/2012041...-dbqh-ba-hoang-yen.htm
Quá đúng ! Vậy có thể gia cát dự tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ? Lấy thí dụ : liệu chị ta sẽ cáo bệnh theo madam DH sang Mỹ chữa bệnh và ở lì bên đó cho bỏ ghét ?bravia nói:đúng như dự đoán nè:
"Sáng nay 18-4, sau hơn một giờ nghe báo cáo, thảo luận, 100% ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN có mặt đã biểu quyết nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến."
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/487710/De-nghi-bai-nhiem-dai-bieu-Quoc-hoi-ba-Hoang-Yen.html
Em cũng dự mợ này sẽ phản pháo bởi cái bản tính không đổi
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: 'Tôi sẵn sàng đối thoại'
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/ba-dang-thi-hoang-yen-toi-san-sang-doi-thoai/
100% người giới thiệu nay đã bỏ kèo, mà chị ấy vẫn còn cứng mồm cứng miệng lắm, bởi vậy chị giỏi làm Kinh tế nhưng lại chọt chẹt qua làm chính trị dù chưa thuộc bài
Bà Yến này Chết tại “Khe đít” mà ra - Họa từ miệng mà tới.tamvo nói:Quá đúng ! Vậy có thể gia cát dự tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ? Lấy thí dụ : liệu chị ta sẽ cáo bệnh theo madam DH sang Mỹ chữa bệnh và ở lì bên đó cho bỏ ghét ?
Qua sự việc bà hành xử với các nhà thầu, chơi chiêu thức với nhân viên, hành xử với dư luận xã hội là thấy thôi. Bà này thuộc diện cà cuống chết đến đít vẫn còn cay đấy.
Bà không tự nhận thấy được cục diện tại sao mà bà bị nockout như thế mà vẫn khăng khăng biện minh, có lẽ là không can tâm mà.
Em không biết cái anh chàng Iros năm xưa có còn lượn lờ trên này nữa không nhưng nếu còn thần tượng “bà cô” thì mau mau về nói thần tượng của mình là liệu mà “ngậm miệng” lại cho sớm để còn gữi lại “tính mạng”.
- Sự việc đã an bài từ lâu rồi nhưng làm chính trị kiểu VN chả lẽ nó bung bét lên như kiểu tự bôi tro trét trấu sao đặng.
- Thật ra với lý do bãi miễn như trên thì chả đời nào các “đồng chí” nhà mình họ khơi ra và rùm beng lên như thế, chắc chắn họ đã nắm được những yếu tốt “then chốt” rồi, do không muốn làm “xấu mặt” nhau hay từng bước “ giải quyết” nên mới chọn Thượng Sách là “không trung thực trong khai hồ sơ” thôi. Do đó nếu còn muốn “chạy thoát” thì phải biết “ngậm mà đi”. Nhưng hiện nay chưa gì mà em thấy chị ấy đã nhẩy đông đổng lên như thế e là hậu sự của chị ấy hơi căng à nhe.
Các bác nghe chị Yến phản pháo nực cười bỏ mịa!
“Bà Yến cho rằng, nếu khai là Đảng viên thì bà<span style=""color: #ff0000;""> "có lợi thế trong tranh cử"</span>, nhưng do không sinh hoạt Đảng quá lâu nên <span style=""color: #ff0000;"">"tự thấy mình không còn là một đảng viên"</span> mặc dù <span style=""color: #0000ff;"">chưa hề</span> "<span style=""color: #ff0000;"">viết đơn xin ra khỏi Đảng và cũng chưa bao giờ bị kỷ luật</span>".
- Lợi thế tranh cử là gì?
- Em cũng chả hiểu chị ấy vào Đảng nhưng không biết học được mấy chữ trong đó hay toàn trốn họp chi bộ ra ngoài chơi như em vậy ta.
- Nếu chị ấy là Đảng viên thì sức mấy chị ấy được phép ra tranh cử chứ. Việc Đảng viên muốn tự ứng cử thì phải được nghị quyết của Cơ sở Đảng cho phép mới được ra tranh cử chứ, việc này là do tổ chứ phân công, cá nhân lấy tư cách gì mà lộn xộn.
- Do đó lợi thế tranh cử của chị ấy buộc phải “ Ứng cử với tư cách là người Ngoài Đảng” mấu chốt là đây, bởi hiện nay trong Luật bầu cử quốc hội có quy định về tỷ lệ ghế ngoài đảng. Do đó chị “không là Đảng” bởi từ trước tới giờ có sinh hoạt Đảng mịa gì đâu nên chỉ cần “mua” mấy phiếu của cử chi nơi thân quen là Trúng thôi chứ gì.
- Cái này hỏi có khó không? theo em thì bình thường, nếu có ít tiền là xong. Ba rê với mấy anh UBMTTQ xin cái đơn về nhà khai, sau đó nháy mắt với ban tổ chức xếp lịch cho đá ở sân nhà thì lấy gì mà không được.
- Đời làm con buôn đi làm chính trị mà! Lúc được thì vui vẻ lúc không được thì cả đám cùng nhau hất. Nhìn cái tỷ lệ ủng hộ 100% kia là thấy rồi. Bởi vậy xét về tâm lý của chị ấy thử hỏi chị ta không lồng lộn lên sao được.
- "tự thấy mình không còn là một đảng viên" mặc dù chưa hề "viết đơn xin ra khỏi Đảng và cũng chưa bao giờ bị kỷ luật".
- Nếu là người khác thì bảo chị ấy là con người cao thượng, riêng em chỉ với chừng ấy là thấy bản chất của “con buôn” hiện lên quá rõ rồi. Tổ chức Đảng mà chị ấy xem như cái chợ vậy đó, thì vào thì vào mà thích ra thì ra.
- Chị này công nhận ý thức kém thật đấy.
Ngoài ra còn vấn đề chồng con thì là chuyện gia đình, em miễn bàn. Nhưng chỉ xét là với góc độ Văn hóa VN mình, xâu chuỗi từ lúc “bể” ra cho tới giờ tất cả những gì chị ấy làm ra theo em là Không được tí nào cả.
Bà Yến này Chết tại “Khe đít” mà ra - Họa từ miệng mà tới.
Có lẽ chị ấy không có đội ngũ quân sư thiện chiến mà ra, kiểu như Iros thì bỏ mịa rồi. Nếu để bác Bra ... thì có lẽ chuyện sẽ khác
Liệu kịch bản của chị Yến có giống như chị Cốc Khai Lai - vợ của Bạc Hy Lai không nhỉ. Chồng của chị Yến thì không phải là Bạc Hy Lai, nhưng người đỡ đầu cho chị Yến có thể là Bạc Hy Lai lắm đó. Còn vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy xem ra giống giống với vụ đầu độc doanh nhân người Anh
- Status
- Không mở trả lời sau này.