Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
19/4/12
22
0
0
Nếu bị bãi miễn, có điều gì khiến bà hối tiếc hay trăn trở nhất?

Thời gian tham gia Quốc hội rất ngắn, song tôi cũng tự hào rằng mình đã đóng góp một cách nhiệt tình, đầy trách nhiệm và thẳng thắn.

Ở kỳ họp thứ nhất, tôi đã phân tích góp ý về tỷ lệ thu thuế của Việt Nam /GDP cao nhất châu Á - lên tới 28%, ngay cả Trung Quốc cũng chỉ có 17% và đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu kéo tỷ lệ thu thuế /GDP trong năm 2012 và kế hoạch 5 năm sẽ ở mức 22-23%.

Kỳ họp thứ 2, tôi đã cảnh báo việc 3.000 hồ thủy lợi tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì không được chú trọng quản lý, nếu hồ Cửa Đạt bị bể sẽ mất trắng tỉnh Thanh Hóa… Thực tế vừa qua đập Sông Tranh bị nứt đã gây bao lo ngại mà báo chí ngày nào cũng đưa tin…

Tôi đã mạnh dạn đưa ra cảnh báo loại tội phạm mới lợi dụng chính sách để thôn tính doanh nghiệp, ngân hàng. Thực tế hiện nay đã, đang diễn ra và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang thật sự cam go…

Nếu có điều xấu nhất xảy ra, thì dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng sẽ là chính mình, tiếp tục thực hiện những việc mình đã làm gần 20 năm qua để góp phần xây dựng kinh tế đất nước, giúp nông dân và giúp thế hệ trẻ.
 
Hạng B1
21/9/10
66
0
0
Bà ấy có dự tính cái Đại Học Con Cóc đào tạo ra những "thiên tài' cho nước nhà không bác. Em có con nên đang nghiên cứu trường. Nhưng chị ấy lấy có 2500 USD thì em thấy chưa khoái. Bác nói chị ấy lấy học phí như đại học Oxford hay ít ra cũng RMIT Việt Nam. Hay bác cho em xin cái trường bác học em tham khảo cũng được. Không phải em mà hình như các bác OS cũng đang tò mò trường bác đã học. Cám ơn bác đã tư vấn.
 
Tập Lái
19/4/12
22
0
0
AnhBasam nói:
Bà ấy có dự tính cái Đại Học Con Cóc đào tạo ra những "thiên tài' cho nước nhà không bác. Em có con nên đang nghiên cứu trường. Nhưng chị ấy lấy có 2500 USD thì em thấy chưa khoái. Bác nói chị ấy lấy học phí như đại học Oxford hay ít ra cũng RMIT Việt Nam. Hay bác cho em xin cái trường bác học em tham khảo cũng được. Không phải em mà hình như các bác OS cũng đang tò mò trường bác đã học. Cám ơn bác đã tư vấn.

Từ những năm 2010, em đã ngưỡng mộ bác ANhbasam, nhưng đọc những lời trên thị bác lại làm em có tí thất vọng. Bác vẫn có cái ý nghĩ thủ cựu về Quan trọng bằng cấp rồi.
Em không được học hành nhiều như các bác, nhưng cũng may mắn lấy được cái MBA của Solvay thôi ạ
 
Hạng D
22/6/08
2.310
550
113
Nhà tui chứ đâu.
Phải đổi kế hoạch thôi, em cũng đang tính đường cho con ra nước ngoài học, nhưng kiểu này em thấy phí quá. Học VN có khi tốt hơn mà lại rẻ.
 
Hạng B1
21/9/10
66
0
0
Bác học MBA hèn chi bác khẩu khí có khác. Em dân đen học hành ba chữ, chém gió diễn đàn, blog này nọ thôi, cũng muốn về phò những người cái thế kinh bang như chủ của bác nhưng chỉ là mơ ước. Trình em mới mon men làm thầu này nọ đã ngã ngựa. Bác thọ giáo chị ầy chắc nhiều chiêu kinh doanh hay lắm, bác kể vài chiêu để tụi này mở con mắt với. Thật tình em nể quá trời luôn.
 
Tập Lái
19/4/12
22
0
0
tuonglahay nói:
Túm lại Bà Y đang thất thế nên khó trăm bề, giờ có lẽ nên cáo bệnh là vừa.

"cây càng cao thì phải hứng chịu gió bão càng lớn" - đó là quy luật của cuộc sống
Tôi và các bạn, chúng ta tin tưởng vào tài năng, bản lĩnh và tâm huyết của chi Y. Chắc chắn chị ấy sẽ vượt qua được những khó khăn này.
Chúng tôi ủng hộ chị
 
Status
Không mở trả lời sau này.