Thỉnh thoảng em cũng bị như bác. Có thể ng ta quên chứ chẳng ai rãnh mà rọi pha vào mắt người khác. Xe đối diện thì còn đá pha "tôi phản đối", xe sau lưng mình em chẳng biết làm gì, có lần thử mở hazard mà ko kết quả.
mai mốt bác thử cách của e xem có được ko.e đưa ngón thối lên gần với gương hậu trong trong xe,với khoảng cách đó thì xe sau sẽ thấy rõ ngón tay của mình dù có là đêm tối,còn nếu ko được nữa thì e mở cửa sổ,thò tay ra ngoài và làm lại lần nữa.Nếu cũng ko có tác dụng thì e chịu,e chưa nghĩ ra sẽ hành động gì tiếp theocpkhanhhung nói:Thỉnh thoảng em cũng bị như bác. Có thể ng ta quên chứ chẳng ai rãnh mà rọi pha vào mắt người khác. Xe đối diện thì còn đá pha "tôi phản đối", xe sau lưng mình em chẳng biết làm gì, có lần thử mở hazard mà ko kết quả.
Bác đạp thắng gấp là có kết quả liền, em mới bị chiếc MER hôm chiều tối thứ 7 rồi, trời mưa nếu không em đập thiệt, chạy sau cứ mở pha sáng cả đường, đường thì ngập xe 2 bánh chạy tán loạn sao mà chạy được, cu cậu cứ pha miết, bực chết, không có bà cả và F1 là mệt với em rồi.cpkhanhhung nói:Thỉnh thoảng em cũng bị như bác. Có thể ng ta quên chứ chẳng ai rãnh mà rọi pha vào mắt người khác. Xe đối diện thì còn đá pha "tôi phản đối", xe sau lưng mình em chẳng biết làm gì, có lần thử mở hazard mà ko kết quả.
Sao bác chủ ko làm 2 ngón tay cong vào nhau cho đủ bộ.......nói chứ em cũng nóng nhứ bác..em cũng làm như vậy nếu trong trường hợp bác......
He he, đọc bài của bác xong càng thấy yêu Forte hơn, vì gương chiếu hậu tự động chống chói quá tuyệt, cho các chú pha thoải mái