hay lắm bácTôi đây chứ ai, sếp đi nhờ xe, gác chân như thằng vô học tôi nói "anh bỏ xuống giùm em" và đó là lần cuối cùng anh ấy đi xe cùng tôi. Làm sếp mà văn hóa không bằng thằng lính (tui chửi thầm trong bụng) và giờ anh ấy sắp bật bãi còn tôi thế vị trí anh ta trong cty.
mấy ông bà trong gia đình nói vài lần mà cứ thế, già rồi nói lắm lại chạy lòng bác ạGác chân lên taplo bác cứ thắng gấp vài cái cho đầu gối thụt vô mặt vài lần là sợ hà. Bác chủ cũng hiền, gặp em để nhắc đến lần thứ 3 là ngừng giữ đường đuổi cổ xuống xe ngay. Mà cũng hên, trước giờ chưa đuổi ai.