sao không nếu tên cái chung cư ấy để bà con cô bác tránh xa...đoán già đoán non thế này khổ thật !
Bác Chủ hiền quá !
Bác Chủ hiền quá !
Em cũng không nhớ tên Chung Cư nữa, em chỉ nhớ là đi Nguyễn Tất Thành , rẽ Phải vào Tôn Đản thì khoảng 50m sẽ gặp Chung Cư này bên tay phải luôn. Số 14 hay số 16 Tôn Đản gì đấyvespaviet nói:Có phải chung cư COpac Tôn Đản không bác. Chung cư này ngày trước lùm xùm vụ giá phí phục vụ và gửi xe mãi. Cách đây vài tháng nếu em nhớ không nhầm thì gửi xe 1 lần có 20k thôi mà bác, qua đêm mới tính 70k.
Đúng là lần đầu tiên bác ạthuonghoang nói:Thằng bảo vệ chắc thấy bác lần đầu tiên đến chung cư đó nên nó mới cắt cổ bác đó ,đúng là dân ngu cu đen ,mất dạy thật ,bác nói với bạn của bác phản ánh lên ban quản lý chung cư cho thằng chó đó mất việc luôn.
Ặc...!syhungkts nói:Chung cư này toàn chân dài và Expat thuê ở không, thấy Bác chở bạn về nó tưởng đại gia nên "chém". Mà bít đâu Bác là 'Big man' thiệt nè![]()
![]()