Chán thật !
Vô các diễn đàn mà gặp những người có suy nghĩ, nhận thức và comment như bác là em chán nhất !
Chắc sau này mà còn thấy bác ném đá thêm lần nữa thì e xin lượn luôn khỏi cái OS này ...Nếu mai mốt có nhớ OSFI thì chỉ vô đọc ké thôi chứ chẳng dám phọt gì nữa ... cho nước nó trong vậy ...
Sao vậy ạ?
Thứ nhất: bác là người chả tin vào những chuyện như em viết, thì bác đọc comment của em làm giể ?
Thứ 2: Ý CHÍNH mà em muốn chia sẻ màu xanh xanh với các bác, các mợ (dĩ nhiên là những ai quan tâm đến cái sự hên xui may rủi, tin vào việc có ngày tốt ngày xấu, thời điểm nào thuận lợi hay khó khăn để làm 1 việc gì đó kiểu như KHAI TRƯƠNG chẳng hạn) thì bác không chịu hiểu. Bác lại để ý đển những chuyện nhỏ nhặt để "bắt giò" rồi "nhận xét" người khác đúng hay sai
. E chán bác thật đấy
Chán vì e phải ngồi phọt những dòng này cùng bác & vô tình làm loãng cái thớt cũ này của bác Chủ & bác Tồn. . .
Miền Nam thường chỉ có 2 mùa Khô và Mưa vì nằm gần xích đạo trái đất & ngăn cách với miền Bắc bởi dãy Trường sơn nên Gió mùa Đông Bắc không bao giờ thổi vào đến đây được. Vậy, đương nhiên là miền nam không có mùa Đông giá rét rồi. Điều nhỏ nhặt này đứa trẻ cũng biết, có cần bác phải "chỉ bảo" cho e đã ở SG 20 năm?
Tiết Đại hàn (trong Âm lịch vốn phân ra 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông) xuất phát không phải từ miền Nam mà từ Không Gian sống nói chung - theo Âm lịch của con người ... mà trong không gian đó, thiên nhiên, từ trường trái đất tại mỗi thời điểm, phương hướng, vị trí là 1 phần tất yếu ảnh hưởng trực tiếp & vô hình đến chúng ta. Theo quan niệm xưa cũ đó thì mùa Xuân tốt hơn so với mùa Đông để mọi người bắt đầu cv Làm ăn, kiếm tiền bạc, may mắn. Tuy nhiên Âm lịch năm nay Nhâm Thìn ngày 13 Lập xuân (ngày đầu tiên của mùa Xuân) - khá trễ so với thói quen Khai trương của mọi người, mọi nhà nên em muốn nhắc nhở mọi người quan tâm đến chuyện này thôi. Mục đích của e là muốn chia sẻ - vì cái nội dung mà em "phọt" này, phải đi "mua" e mới biết - điều tốt cho thành viên OSFI chứ không phải để khoe khoang sự hiểu, biết hay kiến thức của mình. Bác chưa trải nghiệm hay không thích những gì em "phọt" thì bỏ qua, không cần phải nhận xét "đúng, sai" như thế nữa bác nhé. Như thế chủ quan lắm bác ợ
. Bác nên tự hỏi mình xem những bài viết của bác làm được gì cho FI theo tiêu chí Kết nối - Tôn trọng - Chia sẻ? Em thì luôn tôn trọng sự khác biệt nên chả bao giờ dám nhận xét ai trên này cả
. em đồng ý cùng bác là Sài gòn chẳng bao giờ thấy Đại hàn , giá rét cả
Kính bác!
Xe Ngựa nói:
phuctrh nói:
Khai xuân thì phải từ 4.2.2012 nha bác. e nghe người ta nói thế này: vì ngày này là ngày Lập xuân 13 tháng Giêng năm mới. T
rước ngày này vưỡn còn tiết Đại hàn, giá rét, cây khô lá vàng, vạn vật còn chưa "đâm chồi nảy lộc" nên kém may mắn. <span style=""color: #00ff00;"">nhân tiện đây e cũng nhắc luôn các bác, các mợ nào quan tâm ngày giờ đẹp để Khai trương năm mới cũng nên chọn từ ngày này trở về sau, kẻo nguyên năm con Rồng làm ăn kg có lộc thì lại buồn nhé</span>
Bác Tồn check dùm phát xem có đúng kg ạ?
Theo 1 số thớt gần đây thì thấy bác ở Sài Gòn. Em cũng ở SG 1 số năm thì thấy sách bác đọc hoặc cái "nghe người ta bảo" chả đúng.
Khoảng 10 ngày trước và 10 ngày sau Noel, tiết trời SG mát mẻ, dễ chịu nhất trong năm, cực kỳ thuận tiện cho vui chơi giải trí ...
Năm nay 1 trong những cây mai nhà em nở tưng bừng đúng vào Tết Tây. Thực sự chưa thấy năm nào đại hàn, giá rét.