Ôi hôm nay em mới vô được thớt này, lúc đầu đọc cho vui, rồi thấy tức giận cái bác gì hỏi "đểu" bác Tonjoh, dù là ko có ý gì thì cũng nên lựa lời mà diễn đạt sao cho khổ chủ ko buồn lòng, anh em os lên đây là để hỗ trợ nhau và đưa đến niềm vui, cuộc sống bên ngoài vốn đã quá nhiều bon chen mệt mỏi... rồi lại thấy chính bác đó cũng tư vấn cho mọi người... nói chung là một thớt quá hữu ích, nhứt là đối với những người rất tin zụ này như em ạ.
Em đã gặp bác Tonjogn ngoài đời mà ko hề biết bác uyên bác như vậy, khi nào có thời gian bác làm ơn cho em hay vài việc:
- Có phải mua đất mua nhà hay xây dựng gì đó là coi tuổi đàn ông ko ạ?
- Khi mua đất có tính hướng ko bác? Trụ cột nhà em nói mua đất bự thì cần gì coi hướng, khi xây nhà mình cho nhà quay về hướng hợp phong thủy là xong! Phải vậy ko bác? (Em muốn hỏi nhiều lắm nhưng có lẽ ko dám).
Cám ơn bác trước và cảm phiền bác trả lời giùm khi có thời gian, em thấy bác nhiệt tình tử tế quá nên cũng ngại làm phiền (em chỉ thường quậy phá mấy tên tặc tử thôi ạ)
Em đã gặp bác Tonjogn ngoài đời mà ko hề biết bác uyên bác như vậy, khi nào có thời gian bác làm ơn cho em hay vài việc:
- Có phải mua đất mua nhà hay xây dựng gì đó là coi tuổi đàn ông ko ạ?
- Khi mua đất có tính hướng ko bác? Trụ cột nhà em nói mua đất bự thì cần gì coi hướng, khi xây nhà mình cho nhà quay về hướng hợp phong thủy là xong! Phải vậy ko bác? (Em muốn hỏi nhiều lắm nhưng có lẽ ko dám).
Cám ơn bác trước và cảm phiền bác trả lời giùm khi có thời gian, em thấy bác nhiệt tình tử tế quá nên cũng ngại làm phiền (em chỉ thường quậy phá mấy tên tặc tử thôi ạ)