Món này là gỏi cá trích chứ bác Hung?
Dạ, gỏi cá trích, e đậu phụng.
Món này là gỏi cá trích chứ bác Hung?
E tới nhà rồi, thank 2 VC bác HungBk ra chém gió với VC e rất vui ạ , ăn cũng ngon nữa ạ
Nguyên sáng nay PQ mưa tầm tả
Giờ tụi e vẫn ở đây, đang chuẩn bị lên MB
View attachment 134834
Một phát hiện mới của e về ghẹ PQ : mua mang về SG !
Từ quán Sông Xanh đi bộ khoảng 100m gặp chỗ bán ghẹ sỉ
View attachment 134847
Có mấy cái hồ rọng ghẹ rất chuyên nghiệp
View attachment 134865
E làm 8kg ghẹ nhất (220kg/kg) bao ăn. Ghẹ nhỏ 120k, vừa 150k, trung 180k.
Tối nay làm trung thu ghẹ lun.
View attachment 134856
Ngủ đông, bơm oxy, đóng thùng xốp mang về (đảm bảo 8 tiếng còn sống) ! Phí đóng thùng 50k.
View attachment 134857
Ốc hương loại khủng 500k/kg, loại to (hay ăn ơ mấy quán SG 300k)
View attachment 134864
Vào check in ok nhé các bác, k biết k về SG thế nào, chắc ok thui. E sẽ rì phọt sau.
Thank Gd bác nhé, một buổi tối rất vui và ấn tượng.
Sáng nay bên e vẫn mưa nhẹ, đến trưa vẫn thế đành nằm trong phòng úm. Chẳng tắm biển mà tắm hồ cũng k, cả rì sọt chắc còn khoảng...5 khách !
Check out lúc 13g (Gọi điện hỏi tiếp tân ok luôn), lại ghé quán Sông Xanh ăn trưa.
Ngồi trong quán nhìn ra thấy tàu bè chạy tới lui View attachment 134879
Lại gỏi cá trích vì BC e muốn ăn tiếp, hehe, chắc hôm qua chưa phơ
View attachment 134877
Mực ống hấp, 120k/đĩa khoảng 6-7 con View attachment 134878
Chú chó PQ trong quán View attachment 134880
Chú nữa
View attachment 135415
Làm thêm cái lẩu đầu cá bớp nữa no cành hông.
E stop phần 8 vì gần đến giờ ra MB rùi.
Hổm nay em mới vô lại thớt.
Vậy là ghẹ & hs ở PQ có thể mua đóng thùng lên máy bay về nhà được. Great! 8kg này về nhà xử là bá cháy!
Vậy làn sau gặp bác ở Biển thì e với bác đi ăn ghẹ nữa héHôm rày e cũng mới vào lại thớt.
Ok bác, bà chủ đóng hàng rất chuyên nghiệp, bơm oxy, dân băng keo, đề tên, sđt...với phí là 50k/thùng xốp 10-15kg ghẹ, bao mang về 8 tiếng sau còn sống...
Khi check in mí e tiếp diên măt đất chắc đã quen cảnh này nhưng vẫn đưa tờ giấy bảo kí, đại loại "có gì ráng chịu đó nhe" !!!
3 tiếng sau mí chú ghẹ sống dậy bò lồm cồm lần cuối trước khi vào nồi rồi lên bàn nhậu...hehe.
8kg x 220kg (+50k đóng thùng) = 1.810k (36 con) đủ cho hơn mười người, ăn xong mấy tháng sau thấy ghẹ vẫn ớn ...