Báo cáo các bác! Hồi 15 giờ 45 em vừa đi đám ma bà nội bác Oser Vungoctram về đến nhà. Máy em thì hết pin trước đó 30 phút, em vừa cắm xạc lên thì có bản tin MCA (báo cuộc gọi nhỡ) mở ra thì như thế này
Xem danh sách dưới cùng thì số lạ, kế đó là 2 cuộc của bác Ha Sonata. Theo thường lệ em cứ nhất vợ nhì anh em gọi ngay cho bác Ha Sonata(mợ Thu bắt máy ABC...) vừa kết thúc thì tiếp một số lạ gọi tới báo " Có phải chồng Hương k? Vợ anh bị TNGT dưới ngã 3 Bùi Môn bất tỉnh rồi". Em nghe đến đây thần hồn bất thần tỉnh re xe ra chạy vượt trái vượt phải bật đèn ưu tin phi luôn qua đèn đỏ ngã tư Lam Sơn(QL22), xuống đến nơi thì BX vừa tỉnh em đưa ngay lên xe chở vào BV ĐK Hóc Môn, đến nơi vào phòng cấp cứu đúng 4 giờ 15 cuối ca nên mọi việc đều chậm chạp, em thì nóng quay ngang quay dọc búa lua xua...Đợi đến lượt lâu quá em liền nhớ S.O.S mình có bác Haianh67 (S.O.S 103) em liền gọi ngay trình bày sự việc, bác hải nói " Em vừa về đang ở nhà, bác chờ chút em vào ngay!" Chừng chưa đầy 10 phút sau một ông Blue trắng bước vào phòng cấp cứu giải quyết mọi việc thủ tục, siêu âm, X-Quang kiểm tra A-Z nhanh một cách bất ngờ. Cuối cùng BX em né một em bé đi xe đạp nên ngã xuống đường, bị một ông già đi xe máy trườn qua lưng, bất tỉnh khoảng 30 phút (theo người dân chứng kiến), kết quả siêu âm tổng quát và X-Quang phần xương không việc gì, chân tay và lưng sây sát, xưng phần mềm.
Nhờ phúc đức nhà em ăn ở hiền lành nên trời còn thương! Qua tóp pic này em xin chân thành cảm tạ bác sĩ Hải S.O.S 103 - Nick Haianh67.
Mặc dù không phải ca trực nhưng khi nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ bác đã thần tốc có mặt ngay giúp đỡ vợ chồng em trong lúc bối giối! Em ấn tượng nhất sau khi giúp đỡ nhà em xong bác Hải ra về còn quay lại hỏi" Ủa bác nick gì?" Em thật ấm lòng khi có đồng đội như bác!