Mỗi bước tôi đi qua, mỗi nơi mắt tôi nhìn thấy đều là máu là xương, là thịt rữa ... của tiền nhân.
Sau 3 ngày ở Côn Đảo xin có vài nhận xét: - Người dân rất thân thiện. - Gia cả bình thường gần như trong bờ, không đắt đỏ. - Bán hàng đúng giá khoing chặt chem du khách: mèo 18k, phở chất lượng 30k/tô, suối aquafina 5k, cơm phần chất lượng 30k, bánh mì lớn nhất 10k (không), cafe wifi 12k... - An ninh trật tự: tuyệt! ngủ mở cửa nhà, đi ra chỉ cần khép cổng khi nhà khong người, đêm xe để ngoài đường không cần khoá cổ. - Du lịch: khong chèo kéo, chỉ giói thiệu 1 câu. từ cảng vô. Xe 16c đi từ cảng về tt: 50 - thuê xe máy: ga 100, số 80k/ngày Chú ý: khong thấy CSGT nhưng dân rất chấp hành. Không cần đem xe máy ra vì bị tạt nươc mặn, rủa xe rất công phu, tốn 40k/lượt Chỉnh sửa cuối: Hôm qua, lúc 07:40 Ha Sonata, Thứ bảy lúc 21:18 SửaXóaBáo cáo
Hôm qua đi cô Sáu, chụp nhiều hình. Nhưng rất lạ là ... Khong thể post 1 cái hình nào đã chụp từ cổng nghĩa trang vào. thử iphon, sao qua máy tính để bàn, post ở nhà, post ở cafe Wifi ... đều khong thể. Sợ quá nín luôn. Em không có ý tuyên truyền sự huyền hoặc Em chỉ cảm thấy bất an toàn nếu cố... vì em còn đường về xa quá! Em nhơ lại: 12g đêm qua nghũa trang đông như chùa Bà ngày tết. Khong thấy ai chụp hình.. Lễ vật nhiều kinh khủng! Có "kiêng kỵ" gì không nhỉ?)ủa! vậy là tối nay cũng không đi qua chỗ cô 6 à?
Về phần khách: tôi rất khoẻ, khoẻ ở giai đoạn "đỉnh cao". Tôi cho rằng: khách đi tour 2 ngày 1 đêm trên đao + 2 đêm trên tàu sẽ bị quá mệt quá căng và sẽ sợ không muốn quay lại chốn này. Tôi thấy : ai ở được lâu sẽ thích chốn này. Ở đây rất đã.!
Hay nhất: đi tàu ra, nghỉ nghơi chán chê thì bay về. vừa trải nghiệm, vừa nghỉ dưỡng, vừa chủ động linh hoạt. Phương án này cho phép: 1 đêm trên tàu, 2 ngày 2 đêm (hoăc 3 ngày 3 đêm) chơi thăm đảo. Ngày 3 bay về chuyến bay 7g sáng:
Hay nhất: đi tàu ra, nghỉ nghơi chán chê thì bay về. vừa trải nghiệm, vừa nghỉ dưỡng, vừa chủ động linh hoạt. Phương án này cho phép: 1 đêm trên tàu, 2 ngày 2 đêm (hoăc 3 ngày 3 đêm) chơi thăm đảo. Ngày 3 bay về chuyến bay 7g sáng:
Sáng nay, bên "công ty du lịch thiếu niên Côn Đảo" cử cô Trà My đến hướng dẫn tôi đi thăm di thích lịch sử Côn Đảo.
Cô ấy đây!
10 tuổi học sinh lớp 5 trường tiểu học Cao Văn Ngoc Côn Đảo
Cô ấy đây!
10 tuổi học sinh lớp 5 trường tiểu học Cao Văn Ngoc Côn Đảo
Đầu tiên là : dinh chúa đảo cũ,
nay là viện bảo tàng Côn Đảo (cũ)
mới chuyển thành tàng thư tư liệu Côn Đảo"
Ha Sonata, Chủ nhật lúc 13:16nay là viện bảo tàng Côn Đảo (cũ)
mới chuyển thành tàng thư tư liệu Côn Đảo"