Hu hồn ! qua khỏi đoạn đường đau khổ rồi.Nào chúng ta bước qua con đường khá trơn tru nha. Đạp hơi sướng một tí bỗng bắt gặp những biển báo giới hạn tốc độ 40km/h. Các bác xxx Ninh Thuận làm việc rất " nhiệt tình " dưới cái ánh nắng đầu ngày rất Phan Rang." Nắng như Rang, gió như Phan"..." Gió như Phan ..." nhớ hoài cái lần giông bão cách đây hai năm. Trong đêm giông gió, ông xã chở em và ba chồng vào SG đã chủ quan vượt quá tốc bị các anh xxx chạy theo tóm lại.Hehe, ông xã xuống xe hỏi các anh mình bị lỗi gì , thì ra các xxx đã record vào camera, mời anh xã vào xe của họ để replay và lập BB. Hết đường chối cãi ! thôi thì vi phạm thì phải chấp hành đi anh ơi... nhận biên bản, vi vu bạn bè vài hôm ở SG rồi trên đường về Nha Trang ghé nộp phạt và lấy giấy tờ sau xem như là nhận một bài học trên đường thiên lý.
Kinh nghiệm xương máu quyết không để các anh xxx sạm màu mưa nắng vẩy tay. Vả lại, mình là nữ, lỡ may bị tóm thì ứ họng. " Ai kêu gì thì mình làm nấy " lại gợi nhắc một câu chuyện nhớ đời khi Countryside vừa lấy tấm bằng lái xe B2 khi cưỡi con Corolla Altis ở Nha trang. Hôm đó , chồng đi công tác Đà Nẵng, vợ ở nhà lái Altis đi siêu thị điện máy cho oai. Ngày cuối tuần , con đường trước siêu thị nhỏ xíu xe đậu kín hai phần lề đường. Trong lúc kinh tế khó khăn, ấy vậy bà con sắm toàn là xe con đời mới. Loay hoay không biết đậu chỗ nào, hạ thấp kiếng hỏi anh bảo vệ ST , hắn ta chỉ :" Đậu chỗ này nè chị", hắn chỉ ngay phần lề đường có vạch dành cho người đi bộ. Mình ái ngại nói :' Không được, công an phạt đó. " Không sao đâu chị ! à mà chị vô có lâu không ?", " một chút thôi " - mình đáp. " Ohhh, oke, oke, cứ đậu đi, không sao không sao, quen hết đó, siêu thị đảm bảo cho chị !" Mình nghe sướng cái lỗ tai, nhẹ dạ cả tin nghe lời ông bảo vệ. Cuối cùng vừa bước ra xe thì mấy anh xxx tới lập BB liền. Mắc cỡ quá đi ! xưa nay chưa bao giờ bị đối mặt với mấy anh xxx đâu, nhất là bà con đi trên đường tự dưng thấy mình bị phạt đứng lại xem quá chừng. Có gì lạ nhỉ. Người ta ngưỡng mộ mình chăng ? con gái mà chạy xe hơi bị xxx phạt chắc là chuyện hiếm thấy hay sao á. Chán! chính vì vậy mà ùn tắc giao thông cứ thường hay xảy ra là do sự tò mò của thiên hạ... Em bước tới CSGT hỏi mình bị lỗi gì, và than là do anh bảo vệ bày em. (nhớ bạn em chỉ là con gái năn nỉ, than khóc ỉ ôi mấy ông xxx động lòng. Còn em thì người không còn máu, lấy đâu ra nước mắt mà khóc đây) xxx bảo em là sai do đỗ xe trên vạch dành cho người đi bộ. Ặc ! im lặng không nói nên lời. Xong rồi làm sao đây? phải nộp phạt thôi.huhu từ đó về sau em nhất quyết là nhìn trước nhìn sau trước khi đỗ xe ở khu vực thành phố. Những tình huống như vậy em nhớ hoài, ráng không cho mình dính chưởng.