Re
REVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật
Mà hôm đó đậu kín trong sân nhà hàng rồi, các bác tới sau mới ra ngoài đậu nên bác thấy có 4 chiếc đậu ở ngoài hà.
Chính xác là bọn em đấy ạ.nctrung nói:CHIEUCUONG nói:bác coi chừng nha lợi thế sân nhà átamtany nói:Vậy là ghé Quy Nhơn sẽ đượcnctrung nói:Em xinh kính cẩn ra mắt các đại sư phụ Previa.
Đọc mấy ngày liên tục hết 240 pages cua Previa Club mà vẫn cứ thấy thòm thèm.
Số là em cũng chết mê chết mệt với Previa từ lâu lắm rùi, vì nhà nghèo nên rủ thêm bạn hùn xiền mua một con “dzợ bé” xài chung.
Đọc bài của pác Previa 1992 thấy khoái làm sao! Em cũng ở Qui Nhơn đây pác ơi!
Vì ít xiền nên con “vợ” chung của em cũng thuộc loại xoàn xoàn (Màu xám lông chuột, da dẻ cũng hổng được ngon lém, nội thất tạm tạm).
Tình trạng vẫn chạy vi vu nhưng có vẻ khá nhiều bệnh thuộc dạng “khó nói”. Trong nội dung bài này chắc em tâm sự không hết.
Rất hân hạnh nếu được pác Previa 1992 cho em được diện kiến 1 buổi café chuyên đề “Previa” tại Quy Nhơn. Em sẽ mang con vợ liên hợp quốc này ra mong nhận được tư vấn của pác.
Đây là bài ra mắt nên em hỏn dám nói nhiều, nếu các đàn anh đàn chị ủng hộ và pác Previa nhận lời mời em xin phép được “buôn dưa” vũng với các pác.
Em ở Nguyễn Thái Học, con vợ LHQ thường ở Hội Trường Quang Trung, sau quầy báo pác Previa hay mua đấy. Pác ủng hộ em nhé.
Phone em có 1 cái: 0914004515
Rất hân hạnh được “bu xem lam” với các pác.với 02 người lận!!!!!!![]()
Chỉ sợ xa quá các pác không có dịp ghé quê em thôi! Em Với tinh thần “Quê hương là chùm khế ngọt” đi đâu em cũng thấy quê mình “Rẻ, bền, đẹp…” hổng tin thử một lần sẽ bít.
Em cũng hay vào SG nên rất mong được diện kiến các bác xin chút kinh nghiệm về dạy vợ. (hôm bữa em thấy trên đường Cao Thắng nối dài - Q.3 đậu 4 nàng Previa trong quán nhậu bờ hồ, hổng biết có phải CLUB mình không nhỉ)
Pác Previa 1992 ơi! Quê mình có mấy bà vợ cùng tên hay giao lưu, pác cho em tham gia với nhé.
Mà hôm đó đậu kín trong sân nhà hàng rồi, các bác tới sau mới ra ngoài đậu nên bác thấy có 4 chiếc đậu ở ngoài hà.