Re:QL 14 Con đường đau khổ. Truyện dài trăm tập
em ở bình phước lâu lâu có việc cũng lên bù đăng , đúng là cực hình luôn , đường này là dự án bot chủ tịch tỉnh ký hợp đồng cho cty đức thành thu phí trạm thu phí số 2 cách đồng xoài 6 cây đó , thu mấy năm rồi mà không thấy làm gì đã thế nó còn đòi nâng tiền thu phí , không biết cổ cánh kiểu gì
em ở bình phước lâu lâu có việc cũng lên bù đăng , đúng là cực hình luôn , đường này là dự án bot chủ tịch tỉnh ký hợp đồng cho cty đức thành thu phí trạm thu phí số 2 cách đồng xoài 6 cây đó , thu mấy năm rồi mà không thấy làm gì đã thế nó còn đòi nâng tiền thu phí , không biết cổ cánh kiểu gì
Re:QL 14 Con đường đau khổ. Truyện dài trăm tập
Hiện tại QL14 đúng như bác C51 diễn tả. nếu bác đi trước tết bác mới thấy: KINH KHỦNG hơn hiện tại rất nhiều. hôm tết tây trên đường về BMT mình gặp 1 bác đi xe Sedan (cũng biển số SG) đến đoạn vừa qua khỏi trạm dừng chân Rạng Đông khoảng 2kn phải dừng lại vì không thể qua, nếu cố qua nhẹ nhất cũng cạ gầm. mùa mưa sắp đến cũng đồng nghĩa " con đường đau khổ kia sẽ trở lại", vì con đường mới trải nhựa 1 số đoạn, những Ổ Voi được trám qua loa sẽ lại về. Mình mới đi - về qua đoạn đường này mặc dù rất quen đường và đi bằng xe Sup nhưng cũng thấy mệt mỏi thực sự. Một lời khuyên chân thành cho các bác đi gầm thấp: đi đường Nha Trang cho nó lành.
Hiện tại QL14 đúng như bác C51 diễn tả. nếu bác đi trước tết bác mới thấy: KINH KHỦNG hơn hiện tại rất nhiều. hôm tết tây trên đường về BMT mình gặp 1 bác đi xe Sedan (cũng biển số SG) đến đoạn vừa qua khỏi trạm dừng chân Rạng Đông khoảng 2kn phải dừng lại vì không thể qua, nếu cố qua nhẹ nhất cũng cạ gầm. mùa mưa sắp đến cũng đồng nghĩa " con đường đau khổ kia sẽ trở lại", vì con đường mới trải nhựa 1 số đoạn, những Ổ Voi được trám qua loa sẽ lại về. Mình mới đi - về qua đoạn đường này mặc dù rất quen đường và đi bằng xe Sup nhưng cũng thấy mệt mỏi thực sự. Một lời khuyên chân thành cho các bác đi gầm thấp: đi đường Nha Trang cho nó lành.
Re:QL 14 Con đường đau khổ. Truyện dài trăm tập
Bác Phamchu đâu rồi, vào chia sẻ cảm xúc đi QL14 với Focus đê...
Bác Phamchu đâu rồi, vào chia sẻ cảm xúc đi QL14 với Focus đê...



ronglua nói:Các bác nói thế nào í chứ! Ếch của em cày trên QL14 cứ là bon bon...hehe
Bác đi qua đoạn Bù Đăng Bù Đốp rối sẽ biết, và nhiều đoạn khác nữa, chạy bất đền pha mà vẫn không thể nhìn thấy trước mặt 2 mét có j, bụi tràn ngập làm che tầm nhìn chỉ còn có 1 mét.