Thảo Luận Chung QL 51 ngày chủ nhật

Hạng F
20/9/14
6.376
13.963
113
TP HCM
đi vào ngày thường có bị kẹt không các huynh, thường kẹt khúc nào, mấy giờ?...
QL 51 ngày chủ nhật
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/1/09
1.291
10.672
133
kẹt trên ql51 còn đở hơn chui vô cao tốc về sg khúc gần trạm thu phí, em bị 2 lần khúc này, toàn 10h đêm mới đau, 1h30 mới nhích tới dc trạm thu phí
 
FVN
Tập Lái
1/12/18
1
2
1
54
Về chiều CN thì anh em chuyển hướng từ lối rẽ vô Bà Rịa theo đường châu pha tóc tiên, đỡ kẹt 51. Cứ hỏi anh google ảnh giúp cho .
 
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Hết kẹt đường thì sẽ chuyển sang kẹt các điểm Du lịch Bác nhỉ ? Các dịp Lễ, Tết mà đi VT, ĐL thì thôi rồi. ĐL thì gọi là thành phố ngàn xe.
 
Hạng D
9/2/18
3.762
5.776
113
42
Bà Rịa Vũng Tàu
Về chiều CN thì anh em chuyển hướng từ lối rẽ vô Bà Rịa theo đường châu pha tóc tiên, đỡ kẹt 51. Cứ hỏi anh google ảnh giúp cho .
Chiều t7 hay cn các b từ vt về sg qua trạm thu phí đầu tiên lên đèn đỏ Hội Bài các bác rẽ phải vào đi ra mỹ xuân tránh dc tí
 
Hạng F
29/10/14
8.733
11.652
113
đi vào ngày thường có bị kẹt không các huynh, thường kẹt khúc nào, mấy giờ?...
View attachment 1965994
Ngày thường vắng hoe. Em vừa đi về. Tuần nào em cũng đi vũng tàu cho tụi nhỏ tắm biển rồi ghé ăn hải sàn. Nhà em q9. Xuất phát tầm 1h chiều đi 1h30ph là tới. Cho tui nhỏ tắm biển tới tầm 4h là đi ăn hải sản. 6h về. Tới nhà tầm 7h30 tối. Tuần nào cũng đi nhưng em đi giữa tuần. Do công việc của cả 2 vợ chồng đều tự do. Hi
 
Hạng F
20/9/14
6.376
13.963
113
TP HCM
Ngày thường vắng hoe. Em vừa đi về. Tuần nào em cũng đi vũng tàu cho tụi nhỏ tắm biển rồi ghé ăn hải sàn. Nhà em q9. Xuất phát tầm 1h chiều đi 1h30ph là tới. Cho tui nhỏ tắm biển tới tầm 4h là đi ăn hải sản. 6h về. Tới nhà tầm 7h30 tối. Tuần nào cũng đi nhưng em đi giữa tuần. Do công việc của cả 2 vợ chồng đều tự do. Hi
căn đi theo lão này, ăn ké hải sản.....
QL 51 ngày chủ nhật
 

Attachments

Hạng C
27/8/11
628
487
63
Nhiều lần gặp cảnh kẹt xe trên QL51 vào những ngày cuối tuần, dịp lễ tết nên mình đổi chiều đi - thứ 6 về SG, chiều chủ nhật xuống Vũng Tàu nên lưu thông thoải mái.
Hôm nay co việc phải về SG vào ngày chủ nhật. Sắp xếp đi sớm, 1 giờ trưa xuất phát mà mãi 5 giờ chiều mới tới được Phạm Ngọc Thạch.
Ngồi trên xetrở xuống Vũng Tàu nhìn dòng xe lên SG mới thấm thía, thông cảm với các bác lâu lâu đổi gió mà phải chịu cảnh vất vả thế này.
Thấy mấy anh xe khách ỷ lớn hiếp nhỏ góp thêm vào tình trạng lộn xộn trong giao thông tiện đưa lên luôn.

rất thông cảm và chia sẻ với nỗi khổ của du khách trên đường xuống Vũng Tàu. Em là dân Vũng Tàu đây và cũng đang chịu nỗi khốn khổ của du khách đổ về Vũng Tàu dịp hè:
- Nhà em trong hẻm, xung quanh có quá nhiều nhà kinh doang homestay, nhà nghỉ. Từ chiều thứ 7 thì "khách quý" ăn nhậu, hò hét, Karaoke đinh tai nhức óc cho đến đêm khuya, nhậu say hát nhiều chán rồi chuyển sang chửi tục, chửi thề....
Sáng CN mở mắt ra là có tới 5-6 xe oto lớn nhỏ vây quanh cổng nhà, xe em để trong gara muốn đi đâu phải sang nói nhỏ nhờ các "khách quý" dời xe để lấy lối đi. Ra khỏi nhà thì dòng xe xuôi ngược, chở con đi học những ngày này là một nỗi ám ảnh và bất an...
Chiều chủ nhật khi các "khách quý" ra về thì con hẻm thành núi rác, hộp nhựa, đồ ăn thừa bốc mùi hôi thối, chuột, ruồi bu kín....
Du lịch VN hiện là nghành công nghiệp không khói nhưng quá nhiều rác, cả rác hữu hình lẫn vô hình!

Tất nhiên số lượng du khách như trên chỉ là thiểu số. Nhưng tiện đây em cũng xin phép kêu gọi anh em OS hãy cùng chung tay xây dựng, duy trì nếp sống văn minh, lành mạnh có văn hóa khi đi du lịch đến bất kỳ nơi đâu để mọi người cùng vui... và là tấm gương để mọi người làm theo.
 
Hạng D
9/2/18
3.762
5.776
113
42
Bà Rịa Vũng Tàu
Nhà mình cũng trên ql51, cứ khách quí sg về vt là phải tạt hông nhà em tiểu, ị, xả rác! Đuổi không xuể luôn, có khi còn cải nhau với chúng nó.. Muốn đi tiểu sao ko ghé quán ủng hộ ng ta ly nước tha hồ đi vệ sinh?? Thứ cặn bả