Saigonxe nói:nại tớ bẩu lày: ... không bao giờ xong đâu nhé.
... xong thì bố con tớ thất nghiệp à ??
Haizzzz
Saigonxe nói:nại tớ bẩu lày: ... không bao giờ xong đâu nhé.
... xong thì bố con tớ thất nghiệp à ??
Bác này nói đúng nè, con đường này nó đau khổ tới tận komtum chứ k chỉ tới BMT đâu, hiện nay gần như toàn tuyến được khui ra để mở rộng, mùa mua tới rồi dân tình sẽ khổ nhiều, lái vài Km tay lái sẽ lên rõ ràng, tuy nhiên xe nào tay lái nặng thì sẽ rất mệt vì phải xoay liên tụcfan_jeep_bmt nói:nếu bác là lái mới, hay thích offroad thì nên đi cung này..
em cũng là lái mới đi cung này xong về kinh nghiệm đầy mình luôn (gồm: đường đô thị, đường quanh co, đường dạng offroad, đường đá dăm, đường đất...) đi về thấy mình lái lên tay hẳn (vì phải thường xuyên né ổ gà, căn vệt bánh xe sao cho đừng lọt hố, nhường đường khi kẹt..)
Vậy là em phải đổi sang QL1 rồi. Ngày nào bác khởi hành. Có khi em quất SG-Quy Nhơn với Bác luôn.Joseph_Nguyen nói:Cám ơn các bác nhiều vì đã cho ý kiến.
Em sẽ tiếp tục ... quên cái con đường đau khổ này đi cho đến hết năm 2015 xem sao.
Vậy là em phải đổi sang QL1 rồi. Ngày nào bác khởi hành. Có khi em quất SG-Quy Nhơn với Bác luôn.Joseph_Nguyen nói:Cám ơn các bác nhiều vì đã cho ý kiến.
Em sẽ tiếp tục ... quên cái con đường đau khổ này đi cho đến hết năm 2015 xem sao.