Hôm 30/4 mình bị kẹt phà hướng từ Nhơn Trạch về Sài Gòn gần 1 giờ đồng hồ, đi Bò Cạp Vàng có 36km mà hết gần 3 tiếng mới về tới nhà. lần đầu tiên mới bị kẹt phà tại đây... nhớ đời.
Hôm qua tức là 1/5 em kẹt 2 tiếng luôn nè bác. 1 tiếng là hạnh phúc rồitintin3003 nói:Hôm 30/4 mình bị kẹt phà hướng từ Nhơn Trạch về Sài Gòn gần 1 giờ đồng hồ, đi Bò Cạp Vàng có 36km mà hết gần 3 tiếng mới về tới nhà. lần đầu tiên mới bị kẹt phà tại đây... nhớ đời.
Morning chở 4 tên mỗi tên > 65kg iem phi hoài ah, chưa bao giờ cạ gầm cả. Dù nước lớn nước nhỏ. Yên tâm đi các bác ui.rockman nói:Vô tư đi bác. Sedan vẫn đi tốt tuy nhiên nếu nước lớn quá thì bác chịu khó đánh vôlăng chéo bò từ từ cho đỡ cạ gầm. Em thấy BIM7, Mer S, LS460 vẫn đi ầm ầm đó mà. Chỉ sợ kẹt phà thôi. Kẹt từ ngoài tỉnh lộ cho đến chỗ chờ phà luônvantri_2010 nói:Bác chủ cho e mho3i qua phà Cát lái có dễ đi ko? Xe em sedan chân ngắn, em thì chưa đi phà lần nào !!! Thank Bác