Minhquan2008 nói:Những tháng trước qua khu trí Kiệt Q9 thấy công nhân hí hoái làm vỉa hè (rất ư là tạm-vì sau này phải làm lại)! Hỏi EKE (đơn vị thi công cho Khang Điền) sao phải làm: Họ trả lời phải làm vì không làm sẽ bị thu hồi hoặc bị phạt! Nói chung họ phải chung chi dữ lắm! Khu Hưng Phú hoặc Gia hoà cũng vậy! Để mấy chiếc xe lu ủi ở công trường cả năm nay chỉ làm mỗi đoạn đường và 1 tẹo công viên! Họ làm cầm chừng cho có vì sợ bị thu hồi! :
Nói ra để thấy ở ta chính quền ép người dân và doanh nghiệp đủ điều! Lẽ ra doanh nghiệp phải hỏi sao khu thủ thiêm hay những công trình của chính quyền sao lâu vậy thì ai phạt????? Đúng là bắt thang hỏi ông trời!!!! Bất công!!!:
Dạo này khủng hoảng-hết tiền giải pháp của các Bác í đưa ra chủ yếu là "chém gió" vì chém gió k mất tiền mà cũng khơi gợi rất nhiều hi vọng! Nào là nợ xấu qua 3 tháng giảm 50% nào là làm 34 cây cầu nào là bơm 30ngàn tỉ cứu địa ốc! Đúng là tài!
Đời không có bất công thì sao mà ổn bác ? Xem Ngao Sỏ Ốc Hến cũng thấy từ thằng lính lệ đến thằng quan huyện cùng 1 quan điểm là không có kiện cáo thì làm sao mà sống ? Mà bất công thì cứ đè thằng thấp cổ bé miệng ra mà nã, nã trúng mấy thằng to thì mang họa.