Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Cuộc sống vô vàn bức xúc, mà không giải tỏa được còn bức xúc nữa.

Bắt đầu từ suy nghĩ này, lúc 11h30 em có đi làm một cái 'survey' nhỏ và phát hiện nhu cầu chửi và bơm vá để mọi người cùng chửi là rất lớn. 5 thớt ra đời, mỗi thớt hàng chục nếu không muốn hàng trăm comments. Đây chính là một lượng khách hàng cực lớn, và tiềm năng cho dịch vụ Cafe Xả Stress hay Cafe Chửi này.

Mô hình độc đáo này, kết hợp với mặt bằng tốt sẽ cho doanh thu tốt hơn các cửa hàng cafe truyền thống. Thậm chí không đặt hàng trước đừng hi vọng có phòng trống để....chửi, để cười, để khóc!

Quán rất đơn giản, có phục vụ cafe, thậm chí phục vụ bia, có phòng cách âm và một loạt li thủy tinh để khách tha hồ đập phá trong phạm vi phòng xả stress.

Các cụ nghĩ sao?

P.s: Cảm ơn các cụ bên CNL đã cho em ý tưởng này :D
 
Hạng B2
5/7/12
197
196
63
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Cái gì làm lâu cũng thành quen. Chẳng lẻ " Chửi " sau này lại là 1 nét văn hoá. Idea này Nhật làm, Hàn làm, Mỹ cũng làm mà làm trước tiên,....Tối kiến, giống mấy cái vụ giao thông quá. Đưa mấy cái idea này ra coi chừng lũ choai choai nó tặng 1 câu "sô lô cô cô"
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/9/12
255
2
16
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Em hứa sẽ sẽ đến ủng hộ khi quán khai trương.
 
Hạng B1
2/10/12
87
0
6
40
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

cái này hao hao dịch vụ đập phá đồ đạc trút giận của Alexander Donna
 
Hạng C
25/4/06
786
1.849
93
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

<span style=""color: #333399;"">Em đã ra Hà Nội ăn phở "chửi" ở phố Lò Đúc vì tò mò. Sau khi đã trải nghiệm bằng "thính giác", "vị giác" và "thị giác", em xin từ nay không ăn/uống bất cứ gì đi kèm "chửi" theo kiểu Hà Nội nữa !!!</span>

<span style=""color: #333399;"">Còn nếu ăn/uống "chửi" theo kiểu xả stress như bác chủ đề cập thì em cũng muốn thử xem như thế nào !:D Bác mở đi, em sẽ tới dùng thử ! </span>
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Nếu là em em sẽ làm thế này
Mua hình nộm cao su, loại tốt, có đủ các tư thế đứng ngồi nằm quỳ
Mua cái máy in
bác nào vào quán thì nhớ mang theo cái usb chép cái hình của người mình gét, ví dụ Bùi chẳng hạn
In cái hình ra, dán vô hình nộm
rồi các bác bắt đầu chửi, đấm, đá, bạt tai, nhổ nước miếng, ném trứng, xịt tương ớt, thậm chí tè vào nó
Tất cả các công đoạn sẽ được quay phim, chụp hình
Khi ra về các bác copy phim về mà coi lại hoặc gửi cho Bùi:D
Ví dụ thôi nhé cụ Bùi:)
 
Hạng B2
10/9/12
345
2
0
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Hay đấy, cụ Thiếu Răng đâu, vào đây, có mặt bằng mình chạy một cái Financial Model, chọn cái tên phù hợp một tí. Hình nộm cao su chắc đặt trên Alibaba được ngay mà.

@AeroKid: Cái chửi ở Hà Nội là chửi bị động, nghĩa là cụ đến cụ bị chửi, còn đây là chửi chủ động. Cụ đến để chửi.

Làm thêm mấy cái trampoline cho các bạn nhẩy tưng tưng lên, đấm đá đạp toát mồ hôi, vào đi tắm, rồi đi về đi học, đi làm. Cũng là một cách giải trí, một môn thể thao hoàn toàn mới lạ.

Mà nếu phương án này, có khi thuê hẳn Building mà làm. Riêng tụi dân văn phòng nó cũng có nhu cầu chửi sếp với mắng nhân viên lắm!

Các cụ nghĩ sao? Giờ thuê mặt bằng các tòa nhà cũng rẻ mà
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.688
113
Mars
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Hay đó bác. Mà em thấy bác nên thu tiền trước.
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.054
143
HCMC
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?

Đúng, đúng, bác làm em cười sặc nãy giờ
thu sau nó uýnh luôn thì phiền:D
ztrummuz nói:
Hay đó bác. Mà em thấy bác nên thu tiền trước.
 
Status
Không mở trả lời sau này.