- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Vụ này hồi 2004 em đã nghĩ tới mà lúc đó kg có điều kiện và kg có xèng.
Vụ này hồi 2004 em đã nghĩ tới mà lúc đó kg có điều kiện và kg có xèng.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Ý tưởng của em hồi 2004 là làm quán cà phê xả xì trét.
Làm một phòng có đầy dủ đồ nghề đập phá,tùy tiền khách trả mà nhân viên mang đồ vô cho đập.Vật liệu là tường vỡ và gốm,sành,sứ...mua rẻ hàng lỗi của mấy nhà máy sx gốm sứ.
Ý tưởng của em hồi 2004 là làm quán cà phê xả xì trét.
Làm một phòng có đầy dủ đồ nghề đập phá,tùy tiền khách trả mà nhân viên mang đồ vô cho đập.Vật liệu là tường vỡ và gốm,sành,sứ...mua rẻ hàng lỗi của mấy nhà máy sx gốm sứ.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Ở nhà bị vợ đè đầu cưỡi cổ ko dám làm gì nên bị ức chế, dồn nén nhiều ngày
Có em nào đứng ra làm bia thì thôi rồi
Rồi cho đập nhân viên, vậy nó mới đông khách bác ahthang real nói:Ý tưởng của em hồi 2004 là làm quán cà phê xả xì trét.
Làm một phòng có đầy dủ đồ nghề đập phá,tùy tiền khách trả mà nhân viên mang đồ vô cho đập.Vật liệu là tường vỡ và gốm,sành,sứ...mua rẻ hàng lỗi của mấy nhà máy sx gốm sứ.
Ở nhà bị vợ đè đầu cưỡi cổ ko dám làm gì nên bị ức chế, dồn nén nhiều ngày
Có em nào đứng ra làm bia thì thôi rồi
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Có bác nào thử món này chưa hả? Em thì thử rồi cảm giác rất Yo Mốt.
kể câu chuyện năm em học cấp II
Hồi đó dưới huyện em thành lập trường chuyên, em bị triệu hồi.
Trường em mới cả trường chỉ có vài lớp lèo tèo. Em học dốt nên được đề cử giữ trách nhiệm quản trị an ninh ( Sao Đỏ). Em có giao cho bọn lớp 6 gõ trống tập thể dục, nhưng bọn ở nhóc thiếu ăn và đạp xe trong xã ra nên lần nào gõ trống cũng uể oải, thậm chí còn đánh thiếu tiếng.
Thầy hiệu trưởng khiển trách và bắt em phải có giải pháp.
Nghĩ mãi rồi cũng có giải pháp. Và quả nhiên hôm sau bọn nhóc nó oánh trống mạnh và đầy uy lực. Sau buổi tập thể dục em được thầy hiệu trưởng vác loa khen em trước toàn trường đấy.
Chả hiểu sao sau buổi học em bị triệu tập lên gặp thầy bởi có thằng nào nó tố cáo em vẽ mặt thầy hiệu trưởng lên cái mặt trống.
Báo hại là buổi chiều hôm đó em phải vác chổi đi quét sân trường.
Có bác nào thử món này chưa hả? Em thì thử rồi cảm giác rất Yo Mốt.
kể câu chuyện năm em học cấp II
Hồi đó dưới huyện em thành lập trường chuyên, em bị triệu hồi.
Trường em mới cả trường chỉ có vài lớp lèo tèo. Em học dốt nên được đề cử giữ trách nhiệm quản trị an ninh ( Sao Đỏ). Em có giao cho bọn lớp 6 gõ trống tập thể dục, nhưng bọn ở nhóc thiếu ăn và đạp xe trong xã ra nên lần nào gõ trống cũng uể oải, thậm chí còn đánh thiếu tiếng.
Thầy hiệu trưởng khiển trách và bắt em phải có giải pháp.
Nghĩ mãi rồi cũng có giải pháp. Và quả nhiên hôm sau bọn nhóc nó oánh trống mạnh và đầy uy lực. Sau buổi tập thể dục em được thầy hiệu trưởng vác loa khen em trước toàn trường đấy.
Chả hiểu sao sau buổi học em bị triệu tập lên gặp thầy bởi có thằng nào nó tố cáo em vẽ mặt thầy hiệu trưởng lên cái mặt trống.
Báo hại là buổi chiều hôm đó em phải vác chổi đi quét sân trường.
- Status
- Không mở trả lời sau này.