Thôi bỏ qua đi bác, e cũng ko muốn tranh luận với bác kia nữa. Vì đơn giản chắc đụng chạm đến đam mê xe côn tay của bác ấy, hoặc động chạm đến nghề bác ấy cũng nên (e khẳng định lại cái nghề chọn xe này để đi đa số là trẻ trâu, cướp giật thôi)Cái thực tế cướp toàn chạy ex thì không thể chối cãi. Từ thực tế này ta suy ra ngoài đường ai chạy ex đều có khả năng là cướp cao hơn những người đi xe khác => cẩn trọng để an toàn cho bản thân
chạy xe côn tay là đam mê của mỗi người ,các bác không thể đánh đồng chạy EX là dân ăn cướp hay dân lưu manh được ,tầm tuổi từ 17-25 còn trẻ bác nào mà không đam mê cảm giác mạnh ,nhớ tầm tuổi đó mình được chạy con 81 phóng trên XLHN nước mắt ràn rụa ,vậy mà vẫn thích chạy ,cảm giác vít hết ga còn bây giờ đất chật ,xe đông các bác muốn chạy cũng khó thêm vào đó có mấy anh XXX phục sẵn
Các bác cãi nhau ghê quá! Đề nghị các bác tham luận trên tinh thần tôn trọng không đã kích nhau như thế. Cũng đừng vội vàng quy kết người khác khi chỉ nhìn bề ngoài.
Bác đừng nói thế vô tình sẽ xúc phạm đến một số biker chân chính ( E không đi Ex ).
Thôi bỏ qua đi bác, e cũng ko muốn tranh luận với bác kia nữa. Vì đơn giản chắc đụng chạm đến đam mê xe côn tay của bác ấy, hoặc động chạm đến nghề bác ấy cũng nên (e khẳng định lại cái nghề chọn xe này để đi đa số là trẻ trâu, cướp giật thôi)
Bác đừng nói thế vô tình sẽ xúc phạm đến một số biker chân chính ( E không đi Ex ).
Thôi bỏ qua đi bác, e cũng ko muốn tranh luận với bác kia nữa. Vì đơn giản chắc đụng chạm đến đam mê xe côn tay của bác ấy, hoặc động chạm đến nghề bác ấy cũng nên (e khẳng định lại cái nghề chọn xe này để đi đa số là trẻ trâu, cướp giật thôi)
Đúng rồi. Em cảnh báo mọi người ra đường cẩn thận với mấy chiếc Ex chở 2 liên tục liếc mắt đưa tình là 1.
2 là mấy anh Ex nẹt bô lạng lách.
3 là... à mà nhiêu đó cũng gần hết mấy anh chạy Ex rồi còn gì

Chứ cãi với mấy anh "biker chân chính" thì em cãi không lại. E cũng ốm yếu lắm, ăn nhậu bụng bự không nổi, đâu dư hơi cãi với mấy ảnh
Em gặp 1 lần ngay ngã tư Bình Triệu cách đây vài tháng. Lúc đó còn cho chạy từ cầu Bình Lợi qua ngã tư về chùa Ưu Đàm, bây giờ cấm 1 chiều rồi.
Một trẻ trâu chạy EX bị bồ câu dí chạy vòng vèo quanh cây xăng 3-4 lần mà ko bắt được. Tự dưng xuất hiện 1 bác thường phục đội nón bảo hiểm của công an đạp trẻ trâu lăn quay ra.
Em xin hỏi:
Không nghe xxx hô hoán cướp nên chắc là trẻ trâu bị phạt rồi cố tình bỏ chạy?
EX không chạy lại moto bồ câu?
Quần chúng bức xúc hay CSHS đang đi tuần?
Gặp tình cảnh này, các bác suy nghĩ và hành động như thế nào?
Bồ câu đua Ex trong ktx đhqg khu vực giáp ranhBD gặp như cơm bữa. Thường thường 1 bồ câu chở CĐ và 1 CĐ khác chạy Ex nhà nước theo sau. Xác nhận là trẻ trâu chạy không thoát!
Đạp tụi xxx phóng ẩu thì chưa bác ạ.Bác đã đạp được mấy xxx rồi.?
Nhưng "đạp" mấy thằng xxx chạy ẩu thì rồi :
- Đường Trường Sơn, sân bay, 1 thằng xxx già chuyển làn vừa ẩu vừa không xi nhan (không phải đang công vụ nha), em chạy lên nói thẳng vào mặt, lườm em, cũng muốn hốt lắm mà chả có lý do gì.
- Bà Huyện Thanh Quan, 2 thằng kính chiếu hậu không có mặt kính, em chạy lên song song kêu sao kính ko có, nó nói mới bể, em nói để ghi nhận xem bữa sau có ko.
bỏ qua =]]Thôi bỏ qua đi bác, e cũng ko muốn tranh luận với bác kia nữa. Vì đơn giản chắc đụng chạm đến đam mê xe côn tay của bác ấy, hoặc động chạm đến nghề bác ấy cũng nên (e khẳng định lại cái nghề chọn xe này để đi đa số là trẻ trâu, cướp giật thôi)
xem ở trong cái thread này có bao nhiêu người chửi hai chú vì cái suy nghĩ đánh đồng vơ đũa cả nắm, phát biểu ra cái câu thối um, may quá vớ được ông bạn nửa tháng chưa đánh răng, giờ lại tỏ vẻ độ lượng ta đây không thèm chấp...
lệch lạc trong nhận thức...
fiorano.bui nói: ↑
Em nghĩ 2 bác này có thể rơi vào:
1 là bị mất khả năng nhận thức
2 là được dạy dỗ không đến nơi đến chốn
Hết thuốc chữa rồi.
Cái thực tế cướp toàn chạy ex thì không thể chối cãi. Từ thực tế này ta suy ra ngoài đường ai chạy ex đều có khả năng là cướp cao hơn những người đi xe khác => cẩn trọng để an toàn cho bản thân
Thôi bỏ qua đi bác, e cũng ko muốn tranh luận với bác kia nữa. Vì đơn giản chắc đụng chạm đến đam mê xe côn tay của bác ấy, hoặc động chạm đến nghề bác ấy cũng nên (e khẳng định lại cái nghề chọn xe này để đi đa số là trẻ trâu, cướp giật thôi)
Em nghĩ 2 bác này có thể rơi vào:
1 là bị mất khả năng nhận thức
2 là được dạy dỗ không đến nơi đến chốn
Hết thuốc chữa rồi.