Thảo Luận Chung Quay đầu xe, mệt với taxi!

Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Hồi còn háo thắng. Bị bóp kèn thút đít. Em nằm lì chờ đèn còn vài giây thì nhóm lên cái, xong thắng, xong vọt qua. Thì hắn vướng đèn đỏ. Ức lắm nhưng không làm gì được.

Giờ già. Ít áp dụng.
 
Hạng C
20/5/10
670
5
18
Cho mình hỏi bác quay đầu xe ở đâu. Nếu ở ngã tư hay ngã 3 theo luật thì những chỗ ấy rộng mà taxi có thể qua được. Chỉ sợ đang trên đường bác quay đầu nhưng lấy không hết phải dze lại thì bị bấm kèn là còn may nếu gặp các đồng chí là ăn biên bản
 
Hạng D
16/8/07
1.989
757
113
54
Mấy đứa con đang chờ quà tết, cô vợ đang ngóng tiền chợ.....Nghỉ cũng thấy thương. Có lẽ đang gấp chuyện kiếm cơm, thôi thì chúng ta cho qua vậy để cùng bớt phiền. Có lần e bị vướng mấy e công nhân KCN qua đường, nhích từng tý một, có a Taxi vàng đeo sát mông, bóp còi nhức cả đầu, e định vừa qua khỏi chổ đông người thì sẽ cố né qua ngay, vừa qua được chú ta ngóai cổ chửi e liền : "ĐM..mới tập lái hả" rồi vọt mất tiêu. Trời ơi, coi có nóng không, e cứ lẩm bẩm "cha này bị khùng nặng rồi".
 
Hạng B1
19/10/09
78
7
8
Gấu của tôi thì chép miệng "mấy thằng taxi này nó bóp thằng bố nó hay sao mà kèn loạn lên như vậy cà".

Taxi driver mình giống xích lô 4 bánh chứ không phải xe ôm 4B đâu ạ.
 
Hạng D
22/11/05
1.035
57
48
Hồi chiều em quẹo trái ở ngã 4, làm đúng bài là qua khỏi vạch đi bộ mới quẹo. Chú taxi ko kiên nhẫn sau lưng em quẹo sớm cán vạch bị xxx tuýt lại. Đường tuy đông nhưng nếu e ko kiên nhẫn vượt qua vạch đi bộ thì có lẽ em đã tốn lúa rồi. Gần tết xxx chăm lắm...