không hiểu cái thể loại đèn đỏ nhưng có đèn xanh quẹo phải mà lane đi thẳng với quẹo phải đi chung thì quẹo bằng niềm tin, poa tay cái thể loại này
E cũng thường kẹo phải như bác mà chưa bị vịn lần nào. Chắc do hênphucminh nói:Có lần mình quẹo phải ngay lane của 2B, may quá.
Chưa có biển báo, các bác ạfourwheel nói:<span style=""color: #0000ff;"">Nếu biển báo khác là phải theo biển báo đó nhaBelar nói:Các bác cho mình hỏi:
Hôm nay ngã ba Hoàng Diệu nguyễn Thái Học có kẻ mũi tên quẹo tr1i cả 2 làn hướng từ Hoàng Diệu vên cầu Ông Lãnh. Vậy, quẹo trái từ làn giữa có bị bắt không, vì chưa thấy bảng hiệu (bác nào kiểm tra lại giúp nhé)</span>
Cái này là do lỗi của bác chủ xe tách ra lane giữa rồi xinh nhập lại lane ngoài cùng, do bác đó không chịu xếp hàng ở lane ngoài cùng chứ đâu phải lỗi của báctsaigon nói:Chỗ này em thấy CSGT bắt đúng mà bác. Vì các xe lane giữa chỉ được đi thẳng.
Sẵn đây em xin cáo lỗi 1 bác tài nào đó vì em mà bị bắt. Số là hôm đó xe đông xếp hàng dài trên đường Hoàng Diệu. Bình thường em từ Q7 đều cố đi khúc dưới để xếp hàng vì sợ chen vô giữa không xin ra làn rẻ trái được. Vậy mà hôm đó có bác nào đó tách vô lane giữa vượt qua mặt em, khi em đi gần tới đèn đỏ thì lại gặp chính bác này đang xin nhan xin vô trong. Em lấn tới không cho vô, xong bác đó quẹo trái tại lane giữa luôn và kết quả như bác chủ thớt đề cập.
Em không cố tình ép để bác bị vịn nhưng em cũng tức vì một số bác tài vì muốn nhanh gấp cứ leo vô lane giữa đi rồi lại xin nhập vào, làm traffic rất lộn xộn và ùn ứ..
Dẹp đường không có $maniaoh nói:ngày nào đi ngang em cũng thấy 1 anh áo vàng lập biên bản và 2 anh áo xanh đứng canh để bắt. chiều hay sáng thì Hoàng Diệu đều đông mà mấy anh ko đều tiết, cứ me xe hoài, nhìn mà phát chán