May quá, hôm nay em mới mò vào đây để học hỏi thêm chút ít; nói thật với các bác là tài xế mới như e (xe chạy chưa hết 1000km), lần đầu chở vợ con đi VT chơi xong về tới nhà rồi mà vẫn còn căng thẳng chả có vui thú gì với chuyến đi chơi cả. Căng thẳng chỉ vì cảm giác ức chế lúc đi trên đường không biết mình đi tốc độ vậy có đúng không, lại còn phải liếc sang bên phải xem có cái bb KDC nào không, thiệt tình cảm giác này vô cùng ức chế.
Xem mấy hình của chủ thớt xong thì nghĩ lại số em cũng hên chứ không là bị bắn 2 lần trong chuyến đi đó rồi.
- Lần đầu là chiều đi, qua khỏi ngã 4 VT e chẳng thấy cái bb kdc hay tốc độ nào cả, thể là bắt đầu ra mồ hôi trán, mồ hôi tay, em chạy 50, mấy xe sau cứ tit tít, thấy xe HM chạy ầm ầm, em cũng quất 70.
- Lần hai là chiều về, qua khỏi bb hết kdc Bà Rịa là e quất 80, đi vậy một đoạn dài thì gặp bb hết KDC(giờ xem hình chủ thớt mới biết chổ đó là tt Tân Thành); "chết mịa nãy giờ mình chạy quá tốc độ, ko biết CSGT bắn chưa ta", thế là trong ng run run, vừa đi vừa lo cứ như thằng ăn trôm.
Hỏi các Bác đi chơi mà vậy thì vui sướng gì??? Không mò vào topic này để đọc thì em đố Bác nào đi lần đầu QL51 mà có thể nhìn thấy đc bb KDC?
Trong diễn đàn này có ai có cảm giác giống em ko, khi lần đầu đi QL 51 mà bị tháo bb tốc độ ntn? mong các Bác hãy nêu cảm xúc cùng em để may ra các ngài GTCC đọc được, không đọc thì cũng giải tỏa đc chút ít bức xúc trong ng.
Tính ra làm công dân tốt, chấp hành luật nn nghiêm chỉnh cũng khó các Bác nhỉ! Lương tháng bị đánh thuế kha khá rồi, cắt củm dành dụm mãi mới mua dc xe cũng bị đóng thuế quá kha khá nữa, những tưởng ngồi lên xe rồi ta sẽ được vi vu với vợ con vừa lái xe cả nhà vừa hát ca như xem film ai dè ngồi lên rồi mới biết cảnh khổ kha khá, mặt nghệt như thằng bệnh down vì không cách gì để biết mình chấp hành đúng tốc độ chưa, nói chung là kha khá thứ phải khổ vì cách làm việc kha khá của các Ngài.