Năm ngoái em cũng bị dính 1 phát như bác Hà, tuy nhiên bản lĩnh mình kém nên hơn nên phải nộp thóc. Vả lại chờ lâu quá, vợ kêu con khóc nên mất kiên nhẫn.
Bác đưa quá giá nên mấy bác ấy cho đi luôn là đúng rồi!chocolas nói:lỗi này e nhớ k lầm e dính ở Đồng Nai....Em đưa 700k...mấy bác ấy cho đi luôn
chocolas nói:lỗi này e nhớ k lầm e dính ở Đồng Nai....Em đưa 700k...mấy bác ấy cho đi luôn
Bác phá giá quá à...trước đây tài xế của em vượt phải đoạn QL1 Tiền Giang bị múc vô có 3 xị giờ lên giá kinh thiệt.
Hôm nay em đi trên QL51 cả hai chiều đi và về,em đi hư thế này:
Đa phần thời gian,em cứ chạy vào khoảng làn giữa,không chạy vào khoảng làn xe ôm sát con lươn.Có lúc em chạy chậm hơn xe sát con lươn,có lúc em chạy nhanh hơn xe sát con lươn.Trong đầu đã chuẩn bị phươg án sắn,nếu xxxxd]ngf bắt lỗi là tranh luận ngay.
Có một lần thấy xxx áo vàng đứng,nhưng không thấy dừng em lại.
Đa phần thời gian,em cứ chạy vào khoảng làn giữa,không chạy vào khoảng làn xe ôm sát con lươn.Có lúc em chạy chậm hơn xe sát con lươn,có lúc em chạy nhanh hơn xe sát con lươn.Trong đầu đã chuẩn bị phươg án sắn,nếu xxxxd]ngf bắt lỗi là tranh luận ngay.
Có một lần thấy xxx áo vàng đứng,nhưng không thấy dừng em lại.
Em chạy như bác Hà 2-3 lần rồi, toàn qua trạm xxx Vũng Tàu, mà có anh nào vung gậy đâu ta?
Em nghĩ XXX có thể bắt lỗi vượt phải nếu các bác bật xi nhan phải+chuyển lane+tăng tốc+XXX thấy.
Còn các bác đang chạy thẳng, thấy XXX vẫn chạy thẳng và giữ đúng tốc độ cho phép thì các bác không bị gì cả
Em nghĩ XXX có thể bắt lỗi vượt phải nếu các bác bật xi nhan phải+chuyển lane+tăng tốc+XXX thấy.
Còn các bác đang chạy thẳng, thấy XXX vẫn chạy thẳng và giữ đúng tốc độ cho phép thì các bác không bị gì cả
Đương nhiên em thường chạy như thế trên 51 (hàng trăm lần qua chốt CSGT VT (ĐB là khu Tân Thành - Bột ngọt Vedan) không bị ngoắc.tranthienminh nói:Em chạy như bác Hà 2-3 lần rồi, toàn qua trạm xxx Vũng Tàu, mà có anh nào vung gậy đâu ta?
Em nghĩ XXX có thể bắt lỗi vượt phải nếu các bác bật xi nhan phải+chuyển lane+tăng tốc+XXX thấy.
Còn các bác đang chạy thẳng, thấy XXX vẫn chạy thẳng và giữ đúng tốc độ cho phép thì các bác không bị gì cả
Riêng lần này anh em trạm ngả ba Thái Lan vẫy và cảnh cáo. Đó là ý em muốn chuyển tới các bác.
"Cẩn tắc vô ưu" phải không ạ?
Tuy nhiên chạy như thế nào, ứng phó khi thấy chốt - tới chốt - đụng chốt - qua chốt ra sao cũng còn tùy trường hợp cụ thể. Em hiểu điều đó.
Dạ, em hiểu ý bác ạ. Như bác đã nói ngay đầu bài là để các anh em lưu ý; nên em cũng post bài để anh em khác đọc và cùng với tình huống của bác mà lưu ý và phản ứng khi gặp trường hợp của bác và em thôi ạ.Ha Sonata nói:Đương nhiên em thường chạy như thế trên 51 (hàng trăm lần qua chốt CSGT VT (ĐB là khu Tân Thành - Bột ngọt Vedan) không bị ngoắc.tranthienminh nói:Em chạy như bác Hà 2-3 lần rồi, toàn qua trạm xxx Vũng Tàu, mà có anh nào vung gậy đâu ta?
Em nghĩ XXX có thể bắt lỗi vượt phải nếu các bác bật xi nhan phải+chuyển lane+tăng tốc+XXX thấy.
Còn các bác đang chạy thẳng, thấy XXX vẫn chạy thẳng và giữ đúng tốc độ cho phép thì các bác không bị gì cả
Riêng lần này anh em trạm ngả ba Thái Lan vẫy và cảnh cáo. Đó là ý em muốn chuyển tới các bác.
"Cẩn tắc vô ưu" phải không ạ?
Tuy nhiên chạy như thế nào, ứng phó khi thấy chốt - tới chốt - đụng chốt - qua chốt ra sao cũng còn tùy trường hợp cụ thể. Em hiểu điều đó.
Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn bác ạ!Ha Sonata nói:Dạ em có kể nà:iPhone4S nói:Đọc xong em không hiểu cuối cùng là đoạn này có vượt phải được ko Bác ?
- Anh "vượt phải"!
- Em: Ủa!!! Vậy hả. Bậy quá nhỉ. Tôi cứ nghĩ đường chưa phân tuyến. Hàng ngoài chậm rề, tôi hàng giữa tốc 60. Tự hàng ngoài nó dừng chớ tui đâu có vượt? Chà... bậy nhỉ!
- Anh ấy: anh không lấn phần đường nhưng anh vượt bên phải, sai lè ra đấy!
- Em: (gật!!!)Thật mình già mà còn hiểu sai. Cứ nghĩ đường ta ta cứ đi. Chả nhẽ thằng ngoài dừng, tui phải dừng theo? Tui giữ thẳng, đều ga, mà... Nếu thấy tui sai luật đồng chí cứ lập biên bản xử lý tui chấp hành?
....
- Anh ấy: thui anh đi đi, nhớ là đường này tuần tra tụi tui bắt lỗi vượt phải đấy nhé!