- Status
- Không mở trả lời sau này.
Lạm phát thì cao, mà đòi LS thấp. Hiện nay chưa kéo LS xuống mà dân tình đã đua nhau gom vàng và USD. Mấy ông trên toàn là lý thuyết xuông.
chính sách cưa đưa ra đã biết chắc là không thực tế, dân bây giờ có ngu đâu
chính sách cưa đưa ra đã biết chắc là không thực tế, dân bây giờ có ngu đâu
Hị hị hị, ba mẹ em là giáo viên đại học về hưu, còn em đi bán máy đọc sách kiếm sống hằng ngày.churongdat nói:Bác Koon có khẩu khí kinh người, không biết bác có gốc to hay không nữa![]()
Em chỉ suy luận từ anh cả Khựa của VN ta.
Là ai anh. Không biết khi nào nó xuống 20 nữa, giờ ko mơ xuống 17 đâu anh ơi ... Xuống dưới 20 cho dễ thở làm ăn thui !koonjang nói:Hị hị hị, ba mẹ em là giáo viên đại học về hưu, còn em đi bán máy đọc sách kiếm sống hằng ngày.churongdat nói:Bác Koon có khẩu khí kinh người, không biết bác có gốc to hay không nữa![]()
Em chỉ suy luận từ anh cả Khựa của VN ta.
Mình chả biết trong kèo này đánh bạc thế này thì ai được ai mất nữa.lohubu nói:Là ai anh. Không biết khi nào nó xuống 20 nữa, giờ ko mơ xuống 17 đâu anh ơi ... Xuống dưới 20 cho dễ thở làm ăn thui !koonjang nói:Hị hị hị, ba mẹ em là giáo viên đại học về hưu, còn em đi bán máy đọc sách kiếm sống hằng ngày.churongdat nói:Bác Koon có khẩu khí kinh người, không biết bác có gốc to hay không nữa![]()
Em chỉ suy luận từ anh cả Khựa của VN ta.
Chỉ biết là, nếu quyết kiềm lạm phát bằng lãi suất thì sản xuất chết hết. Thiên hạ toàn đầu cơ và tích trữ (chủ yếu vàng) <--- nhân dân thành chủ nợ, nhưng sẽ đến lúc lạng vàng đổi ngang kg gạo. Lúc này không biết mất cái gì luôn !!!
Còn nếu in tiền cứu để hạ lãi suất, hậu quả là mất giá đồng tiền, nhưng cái được trước mắt là dân còn sống, còn làm lụng ra sản phẩm có giá trị thặng dư thực <--- "nhân dân" vẫn còn là một tài nguyên khai phá được he he ( trích lời bác chuông vàng bên thớt kia) ... thà chơi kiểu này, dân biết bị móc túi mà kêu không nổi, còn hơn chơi kiểu vừa qua, dân lướt sóng thảnh thơi còn nhà nước thì ngập mặt thêm một mớ nợ.
Quan trọng là khâu kiểm soát đầu tư và tham nhũng cơ. Các bố còn đẽo đục thì con dân còn khổ dài. Cách kiềm lạm phát phải dùng cách khác, quyết không dùng lãi suất để kiềm được.
Em chỉ cảm nhận là thế, các bác có ném đá em cũng chẳng đỡ nổi đâu nhen. Em ít dám bàn về chủ đề này, chỉ thấy đến đây thì hết rồi ạ.
Biết 2 ông mập nội ngoại chơi kiểu nào, thì lựa sức mình mà chọn kênh chuyển đổi trong lúc kinh doanh thôi. Chứ ngồi đây gào khóc chẳng được gì hic hic, ls 25% có cái giá của ls 25%, ls 15% cũng có cái giá của 15% ...
Lý thuyết thì như em Hạnh nói. Thực tế thì chi ngân sách vẫn tăng 40%
Tức là tiền VND hoàn toàn không thiếu cho dù vẫn ra rả "triệt để thi hành NQ 11 cắt giảm đầu tư công". Nhưng tiền vẫn không chảy đến nơi cần đến nên lạm phát vẫn phi mã. Bây giờ buông thêm cái lãi suất thì chả khác nào "đau bụng uống nhân sâm". Nhưng nói gì thì nói, tầm nhìn của em chẳng thể nào bằng các sếp trên cao được nên chỉ hi vọng các sếp có ý đồ riêng khác để dân bớt khổ thôi
http://www.gso.gov.vn/def...d=621&ItemID=11190Chi 7 tháng năm 2010 - 298,668 ngàn tỷ VND
Chi 7 tháng năm 2011 - 420,300 ngàn tỷ VND
Tức là tiền VND hoàn toàn không thiếu cho dù vẫn ra rả "triệt để thi hành NQ 11 cắt giảm đầu tư công". Nhưng tiền vẫn không chảy đến nơi cần đến nên lạm phát vẫn phi mã. Bây giờ buông thêm cái lãi suất thì chả khác nào "đau bụng uống nhân sâm". Nhưng nói gì thì nói, tầm nhìn của em chẳng thể nào bằng các sếp trên cao được nên chỉ hi vọng các sếp có ý đồ riêng khác để dân bớt khổ thôi
Last edited by a moderator:
Bác biết lý do tại sao CP Tư Bản Giãy Chết số 1 bỏ "bản vị vàng" (hic, nhưng nó vẫn có số vàng dự trữ vào loại số 1 thế giới) - Tàu Khựa không muốn cầm tờ giấy mà Tư Bản Giãy Chết in ra được, nhưng vẫn phải "cố sống, cố chết" gom về nhà trữ. Nếu không có lạm phát & bội chi công, xã hội sẽ trở về thời kỳ quá độ, không tiến lên Tư Bản Giãy Chết được.koonjang nói:Lý thuyết thì như em Hạnh nói. Thực tế thì chi ngân sách vẫn tăng 40%
Chi 7 tháng năm 2010 - 298,668 ngàn tỷ VND
Chi 7 tháng năm 2011 - 420,300 ngàn tỷ VND
Tức là tiền VND hoàn toàn không thiếu cho dù vẫn ra rả "triệt để thi hành NQ 11 cắt giảm đầu tư công". Nhưng tiền vẫn không chảy đến nơi cần đến nên lạm phát vẫn phi mã. Bây giờ buông thêm cái lãi suất thì chả khác nào "đau bụng uống nhân sâm". Nhưng nói gì thì nói, tầm nhìn của em chẳng thể nào bằng các sếp trên cao được nên chỉ hi vọng các sếp có ý đồ riêng khác để dân bớt khổ thôi
Vấn đề là các bác CP kê thuốc "quá liều" so với hầu hết "con bệnh". Thay vì phân loại kê toa, đau bụng - đau tay chân - tâm thần .... cứ Xuyên Tâm Liên mà giã (chắc bác nào làm sinh viên thời bao cấp mới biết cái món Xuyên Tâm Liên này )
vi.wikipedia.org/wiki/Xuy%C3%AAn_t%C3%A2m_li%C3%AAn nói:Sau 1975, Tây dược khan hiếm toàn miền Nam Việt Nam. Thảo dược không đủ đáp ứng nhu cầu. Dân chúng một vài nơi có kinh nghiệm dùng cây Xuyên tâm liên để trị sốt, viêm. Lần hồi cả nước cùng dùng Xuyên tâm liên trị đủ thứ bệnh. Xuyên tâm liên được rút nước cốt chế thành viên, dùng trong hầu hết các bệnh xá, bệnh viện. Mà trên thực tế Xuyên tâm liên chỉ có tác dụng làm hạ nhiệt mà thôi.
Xuyên tâm liên còn có tên là Công cộng, Nguyên cộng, Lam khái liên. Thời Pháp thuộc tại Pondichery có tên Roi des amers. Tại Anh là Green chireta. Tên khoa học là Andrographis paniculata (Burm). Còn có tên là Justicia paliculata Burm. Thuộc họ Ô rô (Acanthaceae)
Cái nguy hiểm là Xuyên tâm liên có độc tố phá vỡ các tế bào não, tâm, thận. Sau một thời gian, Xuyên tâm liên làm hại sức khỏe, đe dọa tính mạng nhiều người, phong trào này mới dứt.
[/quote]
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.