Chủ đề tương tự
RE: Ra Long Hải nên ở đâu?
A pồ chạy qua khỏi Anoasis, qua khỏi đèo Nước Ngọt luôn, sẽ thấy Thùy Dương ngay.
A pồ chạy qua khỏi Anoasis, qua khỏi đèo Nước Ngọt luôn, sẽ thấy Thùy Dương ngay.
RE: Ra Long Hải nên ở đâu?
đúng rồi, Thùy Dương, ở đấy có mỗi cái đấy là ổn... hỏi ai chả biết (nếu gặp người)
đúng rồi, Thùy Dương, ở đấy có mỗi cái đấy là ổn... hỏi ai chả biết (nếu gặp người)
RE: Ra Long Hải nên ở đâu?
Long Hải mà ở qua đêm thì buồn lắm bác ạ, ở Thùy dương cùng được nhưng nhớ đem theo 1 vài con ghẹ lai rai cho đờ buồn.
Hay là bác chơi ở LH xong rồi qua đêm ở Vũng tàu. Hoặc check in ở Bình Châu nếu đi với gia đình vừa tắm nước nóng vừa ăn trứng luộc!?
Long Hải mà ở qua đêm thì buồn lắm bác ạ, ở Thùy dương cùng được nhưng nhớ đem theo 1 vài con ghẹ lai rai cho đờ buồn.
Hay là bác chơi ở LH xong rồi qua đêm ở Vũng tàu. Hoặc check in ở Bình Châu nếu đi với gia đình vừa tắm nước nóng vừa ăn trứng luộc!?
RE: Ra Long Hải nên ở đâu?
Ở resort thì đa số em chỉ đi lẩn quẩn trong resort thôi chứ không đi tham quan gì cả. Long Hải, Vũng Tàu thì em đi cũng khá nhiều rồi nên cũng không còn chỗ nào để tham quan. Ra ngoải chủ yếu để thư giản. Có lần em ra đến Mũi Né, thấy cái ghế bố trông ra biển mát quá thế là nằm ngủ 1 giấc từ trưa đến chiều... ngon như chưa từng được ngủ
Chắc chắn sẽ nghe lời bác mang theo cua ghẹ và một chai... Bầu Đá
Ở resort thì đa số em chỉ đi lẩn quẩn trong resort thôi chứ không đi tham quan gì cả. Long Hải, Vũng Tàu thì em đi cũng khá nhiều rồi nên cũng không còn chỗ nào để tham quan. Ra ngoải chủ yếu để thư giản. Có lần em ra đến Mũi Né, thấy cái ghế bố trông ra biển mát quá thế là nằm ngủ 1 giấc từ trưa đến chiều... ngon như chưa từng được ngủ
Chắc chắn sẽ nghe lời bác mang theo cua ghẹ và một chai... Bầu Đá