Từ sự kiện phó chủ tịch phường thu xe của nam thanh niên đi mua bánh mì ở Nha Trang khiến cộng đồng mạng xôn xao và chỉ trích phó chủ tịch phường những ngày trước đó, vì vị phó chủ tịch phường này phạt thanh niên này với lí do "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu". Vụ việc đã được giải quyết xong xuôi, tuy nhiên nếu nhìn vào một phương diện khác thì cậu thanh niên và những người khác có thực sự đúng khi chỉ ra đường mua 1 hoặc 2 cái bánh mì, 1 hộp sữa, 1 bó rau,... Rồi cho đó là cần thiết.
View attachment 2529310
*Ảnh minh họa
Thực phẩm thiết yếu là lương thực thực phẩm, nhưng có bao giờ trong chúng ta nghĩ rằng cứ lấy lí do ra đường mua thực phẩm rồi đi mua chỉ với 1 vài cân gạo, 1 vài hộp sữa, 1 ít thịt cá rồi bảo nó là ra đường cần thiết chưa? Và cứ như thế rồi ngày nào cũng lấy lí do đi mua thực phẩm như thế thì liệu có cần thiết hay không? Nếu ra đường trong những ngày này mà trên xe có thực phẩm thì cũng khó bị lực lượng kiểm tra gây khó dễ, nhưng nếu ai cũng hành động như thế thì tự nhiên nghĩ có mà..."loạn".
Thử tưởng tượng ai cũng lấy lí do "hôm nay nhà tôi không nấu cơm nên ra ngoài mua bánh mì về ăn, hôm qua tôi mua có 1 kg thịt nên hôm nay không đủ ăn phải ra ngoài mua tiếp, cháu tôi hết sữa nên tôi ra ngoài mua vài bịch về cho nó uống tạm,..." cứ thế thì tự nghĩ có loạn hay không? CHẳng ai lên tiếng về việc người dân ra ngoài mua thực phẩm cả nhưng hãy biết trong lúc khó khăn như thế này thì hạn chế ra đường càng nhiều càng tốt, vừa bảo vệ cho bản thân và cả cộng đồng.
View attachment 2529065
Ở chỗ em người ta phát giấy đi chợ chỉ 3 ngày đi 1 lần, lúc đầu thực ai cũng khó chịu vì 3 ngày là lâu vì bình thường gần như chỉ cách 1 ngày là đã đi chợ. Nhưng tự nhiên con người phải thích nghi hoàn cảnh, từ chỉ 1 ngày lên đến 3 ngày thì cũng phải quen, hoàn cảnh bắt bản thân mỗi người phải thích nghi thôi, chứ không thể nào lấy lí do "tôi ra đường với mục đích hợp lí thì tôi cứ ra đường bất kể lúc nào ngày nào" được.
Thực tế bây giờ ở nhiều địa phương hay ở thành phố đều không đảm bảo hết F0 đang được cách ly, mà có thể họ đang đi lại ngoài cộng đồng, Nếu đã không biết ai nhiễm bệnh xung quanh mình thì chúng ta chỉ có thể hạn chế tối thiểu ra đường nhất. Vừa để bảo vệ bản thân mà xã hội cũng đỡ loạn trong lúc này.
Đó là ý kiến của em, còn các bác có cảm thấy việc ra đường như thế là hợp lí không?