Hạng B1
28/8/09
58
0
0
47
Chương trình từ thiện này là như thế nào bác kingo nhỉ, sao ko thấy post chi tiết cho xin 1 chân tham gia với.
 
Hạng B1
6/8/08
72
1
6
@Kingo: Công ty em đang có kế hoạch lên thăm cô Mến. Bác chỉ đường cho em đi với nhé.
 
Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
sparkling nói:
Chương trình từ thiện này là như thế nào bác kingo nhỉ, sao ko thấy post chi tiết cho xin 1 chân tham gia với.

cái này mấy anh e tự làm với nhau thôi bác ơi, không mấy bác OSPD lại choảng !!!
bash.gif
 
Hạng D
18/12/07
3.456
570
113
roadhunter nói:
@Kingo: Công ty em đang có kế hoạch lên thăm cô Mến. Bác chỉ đường cho em đi với nhé.
Địa chỉ đây bác:
271/3 ấp Ninh Lộc, Ninh Sơn, TX Tây Ninh (Điện thoại: 01264902397).
Đến thị xã Tây Ninh, đường ra núi Bà Đen --> 4km, vừa qua UBND phường Ninh Lộc??? (bac tiemthuydinh xác nhận giùm), rẽ phải hẻm đất đỏ đầu tiên, đi thẳng vào 200m, gặp sấn bóng đá bên trái, nàh cô Mến đối diện.
 
Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
bản đồ đây ;
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Tay+Ninh,+Vietnam&sll=10.75918,106.662498&sspn=0.051858,0.090895&ie=UTF8&ll=11.32555,106.11145&spn=0.051758,0.123596&z=14

Từ Tp. HCM lên bác cứ đi thẳng đường 30/04 --> gặp Bệnh viện Tây Ninh (bên tay phải) --> 200m qua UBND xã Ninh Sơn ở đường đất đỏ thứ 2 bên tay phải --> bác hạ kính xe xuống là tự động có người chỉ đến nhà cô Mến thôi (nổi tiếng khắp Ninh Sơn rồi) ...
41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng D
17/7/06
3.638
185
63
Tấm lòng bao dung của các Bác đã được cộng đồng hưởng ứng rất nhiệt tình
080402cool_prv.gif

Đến hôm nay mẹ con cô giáo Mến đã nhận được 1 tỷ đồng
080402cool_prv.gif
. Từ nay em Trường đã yên tâm đi học, sức khỏe cô Mến đã khá hơn lúc trước.
Các Bác xem bài ở đây nhé.
 
Hạng D
16/8/09
3.153
2.961
113
E và bác tiemthuydinh, cá heo vừa đến nhà cô Mến về tức thì đây. Xuất phát vào lúc 5g sáng, đến 7g30 thì 3 anh em đến nơi. Vừa đến ngõ thì các em đã mau mắn chỉ đường vào nhà của cô.
Nằm sát bên cạnh nhà người chị ruột là căn nhà nhỏ xíu của cô Mến với vách gỗ, mái tole đơn sơ.
sieuthiNHANH2009092026238ztq5mdjinj503346.jpeg

sieuthiNHANH2009092026238yjizmzgyzd1008510.jpeg

sieuthiNHANH2009092026238otgyzjqyzw873912.jpeg

Trong nhà không có gì đáng giá ngoài 1 cái tivi màu 14inches đã cũ mèm, 1 chiếc đi văng và 1 tủ quần áo.
sieuthiNHANH2009092026238mmnmzdeyod838737.jpeg

Cháu Trường lúc này đã đi ăn sáng, nhưng cô Mến cũng đã dậy từ sớm tiếp chuyện cùng chúng tôi. Mặc dù căn bệnh cũng khá nặng, cánh tay trái hầu như tê liệt và sưng vù nhưng cô vẫn khá lạc quan và vui vẻ nói chuyện.
Tâm sự với chúng tôi, cô rất cảm động trước những tấm lòng từ khắp đất nước đã đến thăm và động viên cô trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Từ những diễn viên, người mẫu ở HN, đến cả hai bác đạp xe đạp từ Vũng Tàu đến thăm hôm trước. Một tin vui nữa là đã có hai cha con bác sĩ trị ung thư đang trên đường đến nhà cô, và sẽ ở lại điều trị cho cô trong thời gian tới.
sieuthiNHANH2009092026238yti2ndzlmd641853.jpeg

Tiếp chuyện khoảng 5 phút thì cháu Trường về, vẻ ngoài trông khôi ngô và sáng sủa, tuy nhiên chắc cháu bé cũng chưa hiểu nhiều về hoàn cảnh của mình. Khi nhận được quà đồ chơi của một bạn gái từ SG gửi tặng, cháu rất vui và nhanh chóng lấy đồ chơi ra khoe với bạn bè.
sieuthiNHANH2009092026238yzq3njuxmt940400.jpeg

sieuthiNHANH2009092026238ndi3nti3ow2324928.jpeg

sieuthiNHANH2009092026238ywu4mgnjmd2483443.jpeg

Từ trái sang: tiemthuydinh; caheo
sieuthiNHANH2009092026238yjm3ogy4mg373210.jpeg

Bác tiemthuydinh trao tiền cho cô Mến, khách đến thăm lúc này cũng khá nhiều, chúng tôi ra về với lời chúc sức khỏe và động viên cô cố gắng chữa trị.
Hình ảnh cậu bé Trường 5 tuổi vẫn còn trong độ tuổi vô tư, với vẻ mặt bừng sáng khi nhận món quà đồ chơi vẫn làm anh em chúng tôi ray rứt trên đường về, cháu vẫn còn quá nhỏ để phải chịu đựng hoàn cảnh thế này.
Cuối tuần rảnh, em lục lọi chuyện cũ nhưng lại ko thấy hình ảnh. Sao thế các bác?