Công An ĐN nỗi tiếng rồi mà, năm rồi tổng kết tiền thu được từ vi phạm là 270 tỷ, Nhà em ở Đức Linh nên năm nào cũng góp hụi với các bác ấy hết. Em dám khẳng định 1 câu là sinh viên của Đức Linh đi học từ SG về hoặc từ Đức Linh đi bằng gắn máy đảm bảo là 99% đã từng đóng phạt. XXX ở Xuân Lộc hồi trước có 1 chú vào Đức Hạnh hỏi vợ đã bị ông già từ chối thẳng thừng khi biết em ấy làm XXX đứng đường 
Vậy thì xxx Đức Linh dễ thương (nhẹ tay) hơn xxx Đồng Nai, phải không bác OP_OP?!OP_OP nói:Công An ĐN nỗi tiếng rồi mà, năm rồi tổng kết tiền thu được từ vi phạm là 270 tỷ, Nhà em ở Đức Linh nên năm nào cũng góp hụi với các bác ấy hết. Em dám khẳng định 1 câu là sinh viên của Đức Linh đi học từ SG về hoặc từ Đức Linh đi bằng gắn máy đảm bảo là 99% đã từng đóng phạt. XXX ở Xuân Lộc hồi trước có 1 chú vào Đức Hạnh hỏi vợ đã bị ông già từ chối thẳng thừng khi biết em ấy làm XXX đứng đường![]()
Bác cho biết để tháng 5 này có chuyến về Đức Linh biết mà lường!
Kinh nghiệm haysgb345 nói:Xin chia sẻ cùng các bác kinh nghiệm nhỏ để đọc biển hạn chế tốc độ từ xa.
Khi chạy từ xa thấy có cắm biển tốc độ, nhưng số km/h bị cây che khuất hoặc chữ số quá nhỏ nhìn không rõ: chúng ta chỉ cần đếm theo chiều đứng dọc biển này có mấy khung ô vuông, khỏi cần nhìn số.
Nếu biển có 2 ô vuông thì tốc độ cao nhất là 50km/h, nếu có 3 ô vuông thì tốc độ cao nhất xe con là 80km/h.



Bác có biết tỉnh bác họ đi qua về gọi là gì ko.??OP_OP nói:Công An ĐN nỗi tiếng rồi mà, năm rồi tổng kết tiền thu được từ vi phạm là 270 tỷ, Nhà em ở Đức Linh nên năm nào cũng góp hụi với các bác ấy hết. Em dám khẳng định 1 câu là sinh viên của Đức Linh đi học từ SG về hoặc từ Đức Linh đi bằng gắn máy đảm bảo là 99% đã từng đóng phạt. XXX ở Xuân Lộc hồi trước có 1 chú vào Đức Hạnh hỏi vợ đã bị ông già từ chối thẳng thừng khi biết em ấy làm XXX đứng đường![]()
Ngày xưa Tánh linh-Thuận Hải.... là Huyện Thất Kinh. Tỉnh Sợ Hải đó
bởi vậy em mà đi tỉnh là phải căng mắt ra chú ý các biển báo nhất là biển báo tốc độanhbocau nói:Sao em ghét mấy cái bảng báo mà chi chít chữ viết .
Xe chạy vù qua , ai mà đọc .
Em lên xuống đó điều đặn có bị gì đâu. Nhà SG, ông bà ngoại F1 ở Cầu Gia Huynh, ganh giới BT - ĐN.
Tháng lên xuống điều đặn. Vì cũng không mặn mà lắm nên không làm. Em biết chổ bắn từng địa điểm nữa.
Nhưng thôi, để mấy ảnh mần ăn. Nghe đâu mua xúng cả tỷ,giờ ai cũng biết hết sao lấy lại vốn.
Tháng lên xuống điều đặn. Vì cũng không mặn mà lắm nên không làm. Em biết chổ bắn từng địa điểm nữa.
Nhưng thôi, để mấy ảnh mần ăn. Nghe đâu mua xúng cả tỷ,giờ ai cũng biết hết sao lấy lại vốn.
SUV7Seats nói:Kinh nghiệm haysgb345 nói:Xin chia sẻ cùng các bác kinh nghiệm nhỏ để đọc biển hạn chế tốc độ từ xa.
Khi chạy từ xa thấy có cắm biển tốc độ, nhưng số km/h bị cây che khuất hoặc chữ số quá nhỏ nhìn không rõ: chúng ta chỉ cần đếm theo chiều đứng dọc biển này có mấy khung ô vuông, khỏi cần nhìn số.
Nếu biển có 2 ô vuông thì tốc độ cao nhất là 50km/h, nếu có 3 ô vuông thì tốc độ cao nhất xe con là 80km/h.![]()
![]()
![]()

