Em đưa con đi học tiếng Anh, trong khi chờ con thì nhiều phụ huynh gọi Zalo oang oang, người thì xem hài nhảm, người thì xem phim trên Youtube mở loa ngoài cho cả phòng nghe. Chán cái ý thức!Nhiều người lên phương tiện công cộng mà dùng Zalo gọi video call rồi nói oang oang, ép mọi người nghe câu chuyện của họ
Làm Metro cần 12 năm, ý thức nơi công công cần 20 nămEm đưa con đi học tiếng Anh, trong khi chờ con thì nhiều phụ huynh gọi Zalo oang oang, người thì xem hài nhảm, người thì xem phim trên Youtube mở loa ngoài cho cả phòng nghe. Chán cái ý thức!
Yep, tình trạng này giờ khắp mọi nơi bác. Toàn bị cưỡng bức nghe, nếu phàn nàn, nhẹ thì bị lườm, nặng thì bị ăn đấm cũng nênEm đưa con đi học tiếng Anh, trong khi chờ con thì nhiều phụ huynh gọi Zalo oang oang, người thì xem hài nhảm, người thì xem phim trên Youtube mở loa ngoài cho cả phòng nghe. Chán cái ý thức!
đi một mình cũng chưa chắc yên lặng đâu anh, nhiều khi lai chim về nhà kể chuyện đi nước ngoài cho cả xóm nghe, nó ồn còn hơn mấy bà tụ lại với nhau nữa.Đi thử theo nhóm đông vui nên trò chuyện tí thôi, tới lúc đi thật toàn một mình ôm đt tự kỷ, lo chi. Bên Sing Thái hay Nhật đi ăn nhậu về theo nhóm vẫn thấy cười nói hô hố.
Từng thấy ở Sentosa phía trước khu Universal studio, 3 mẹ châu Á, một mợ VN, mợ Tàu và mợ Hàn, ba bà dơ 3 cái ipad to như cái mâm quay vòng vòng rồi hét vào máy, mình nghe được bà VN nói chỗ này nó vầy, chỗ kia nó vầy, rồi mấy giọng đàn ông lè nhè ở đầu bên kia, đi ngang liếc qua màn hình thấy một bàn nhậu mấy ông đang ngồi dưới đất, ở trần xà lỏn ngồi nhậu cóc ổi với rượu đế. Đám tóc vàng mắt xanh đi ngang lèm bèm bọn chó đẻ châu Á mà ứa gan.
Mình nghĩ là có anh, mình cũng chưa đi nhưng thấy mấy nhóm người khuyết tật đánh giá cao vụ metro này, họ có một thuật ngữ là "dễ tiếp cận" để chỉ những kiến trúc có thiết kế để thuận lợi cho những người bị hạn chế về vận động. Nhà vệ sinh họ còn làm mấy cây support nữa thì lối đi chắc phải có rồi.wow, có chữ nổi braille cho người khiếm thị luôn, rất nhân văn
Em chưa đi, nhưng cho em hỏi có lối đi cho người khuyết tật ko, vì hình trên mạng ko cái nào thấy ?
Mỗi lần ghé đâu đó hay được google map yêu cầu viết đánh giá, mình thường lưu ý chi tiết này, và có vẻ như những đánh giá này được điểm cao hơn bình thường chút. Hồi đó hay sinh hoạt bên mấy nhóm đó, nghe mấy anh chị than phiền vụ khó tham khảo thông tin về việc người khuyết tật dễ vào hay khó.