RE: Rexton ở Paris
Chào mừng bác về nhà.
Xin chia buồn cùng bác về việc đổ nhầm xăng, em từng bị một lần. Em chửi cho thằng cây xăng một trận, nó sợ quá nên chịu hết chi phí và còn đền em cả phần dầu có sẵn trong xe .
Bên đó, do bác tự bơm nên mình làm mình chịu vậy. Bác còn quên chưa tính thiệt hại cho số xăng đã lỡ đổ vào bình và số dầu còn lại bị hút mất.
Cũng may là bác và em đều chưa nổ máy.
Bac làm em bắt đầu nhớ châu Âu rồi. Bao giờ bác về Việt Nam vậy?
Chào mừng bác về nhà.
Xin chia buồn cùng bác về việc đổ nhầm xăng, em từng bị một lần. Em chửi cho thằng cây xăng một trận, nó sợ quá nên chịu hết chi phí và còn đền em cả phần dầu có sẵn trong xe .
Bên đó, do bác tự bơm nên mình làm mình chịu vậy. Bác còn quên chưa tính thiệt hại cho số xăng đã lỡ đổ vào bình và số dầu còn lại bị hút mất.
Cũng may là bác và em đều chưa nổ máy.
Bac làm em bắt đầu nhớ châu Âu rồi. Bao giờ bác về Việt Nam vậy?