RE: Rexton ở Venice
Ngồi trong lòng người đằng sau còn đỡ, ngồi trong lòng người lái mới kinh [&:]. Hôm lâu em thấy một nàng lái BMW một tay, một tay ôm đứa nhỏ khoảng 1 năm tuổi . Hôm rồi đi Đà Nẵng về tới Pháp Vân thì tắc đường, cũng có một chú LS460L vừa lái vừa ôm đứa con gái nhỏ trong lòng còn cô vợ thì ngồi ghế phụ. Đúng là không biết sợ là gì, thấy mấy đứa Sao Tây nó ôm con lái xe cũng đua đòi theo
Trích đoạn: suv75
Kinh quá, vụ kính này chắc bác phải nhờ bác Duy test thử xem sao, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, chắc bác ấy không nỡ từ chối . Hình như Rexton cũng dùng chung hãng cung cấp kính với các loại xe HQ khác. Nếu chất lượng kính như vậy thì ẹ quá, mua bốn cái túi khí chi cho tốn tiền.
Em rất sợ vụ bế em bé trong lòng ngồi trên xe 4 bánh. Một lần, con em cũng bị ngã chúi đàu xuống gầm ghế trước khi xe thắng gấp, lúc đó đang đi nhờ xe một người bạn lái. May chỉ bị nhẹ, ngày hôm sau em ra Hai Bà Trưng mua ngay cái ghế.
Cầu cho những người bị nạn mau chóng bình phục.
Ngồi trong lòng người đằng sau còn đỡ, ngồi trong lòng người lái mới kinh [&:]. Hôm lâu em thấy một nàng lái BMW một tay, một tay ôm đứa nhỏ khoảng 1 năm tuổi . Hôm rồi đi Đà Nẵng về tới Pháp Vân thì tắc đường, cũng có một chú LS460L vừa lái vừa ôm đứa con gái nhỏ trong lòng còn cô vợ thì ngồi ghế phụ. Đúng là không biết sợ là gì, thấy mấy đứa Sao Tây nó ôm con lái xe cũng đua đòi theo