100t thì đầy tớ thường vẫn mua nỗi bác oiCái giá ở VN gian ác thật. Mà bình thường 10 tỷ dân thường cũng chẳng mua nổi.
Em chả hiểu việt nam tính thuế kiểu nào mà ở Mỹ giá 10 tỷ về đây hơn 80 tỷ. Các bác thông não em với.
Nhà e thì phải bán cả xã mới đền được bác ạ. Ra đường gặp là e tạt vào lề đường thôi.Lái con này khỏi cần còi vì các xe tự tránh xa. Va vào cái thì bán nhà chẳng đủ tiền đền
Vô trong ngồi hưởng thụ đã nhỉ. Cách biệt với thế giới ngoài. Làm cả đời không mua được cái bánh xe nữa. Xe nỳ chắc mấY anh cán bộ trồng rau nuôi gà ở trung ương mua mới nổi. Hihi
Kiểu như thay vì hối lộ thẳng cho NN thì kì với đụng chạm sự liêm khiết, nên thay vào đó dựa vào con xe để nộp phong bì. Chứ bác nghĩ ở VN, dân làm ăn đàng hoàng không dính líu gì tới NN có khả năng mà mua được con xe này hả? Mơ đi mà có chuyện đó, tất cả chủ xe RR ở VN đều thuộc tập đoàn và các doanh nghiệp lớn, mà tập đoàn với doanh nghiệp lớn không chơi với NN chắc tồn tại không qua nổi 1 năm ở cái xứ này, chưa kể chắc gì các tập đoàn & doanh nghiệp đó không thuộc NN .Em chả hiểu việt nam tính thuế kiểu nào mà ở Mỹ giá 10 tỷ về đây hơn 80 tỷ. Các bác thông não em với.