Thảo Luận Chung Rủ đua xe!!!

Hạng C
4/8/11
823
45
28
Đường ngoài đó dạo này ngon lành nên chắc người ta thử xe với bác mà.
 
Hạng C
29/9/10
826
9
16
Cách đây hơn chục năm, khi đó em còn đi chiếc su sport 120cc, buổi trưa có việc đi trên QL13. Em đi tốc độ trung bình 60-70km, vừa qua ngã tư bình phước, có 1 ông đi wave 110 từ hẻm ra, mặt mày đỏ bừng, quần áo bảnh bao (chắc vừa tan tiệc cưới) , chạy qua mặt em, nẹc nẹc bô, mặt thì kênh kênh nhìn em. Em chẳng nói gì, lách trái qua mặt, chạy đều đều với khoảng cách an toàn. Chiếc wave qua mặt xe em, tiếp tục nẹc bô, em tăng tốc nhẹ nhàng qua lại. Hắn cũng tăng tốc qua em. Em nhích ga lên từ từ, hắn chạy, em theo nhưng không qua mặt hắn, em cứ tăng tốc từ từ và bám sát hắn, nec nec tý. Hắn khoái chí, đẫy hết ga, em cứ bám theo mà không chịu qua, tốc độ lúc đó cũng hơn 100, Đến gần mũi tàu Lái thiêu (trạm thu phí bây giờ) em thấy xe hắn, máy, bô ......bốc khói mịt mù. Xịt xịt xịt......hắn tấp xe vô lề, em tà tà đi thẳng, em nghĩ chắc xe hắn bị cháy máy hay sao ấy.
 
Hạng B2
15/4/12
370
13.056
93
MrQuang77 nói:
Cách đây hơn chục năm, khi đó em còn đi chiếc su sport 120cc, buổi trưa có việc đi trên QL13. Em đi tốc độ trung bình 60-70km, vừa qua ngã tư bình phước, có 1 ông đi wave 110 từ hẻm ra, mặt mày đỏ bừng, quần áo bảnh bao (chắc vừa tan tiệc cưới) , chạy qua mặt em, nẹc nẹc bô, mặt thì kênh kênh nhìn em. Em chẳng nói gì, lách trái qua mặt, chạy đều đều với khoảng cách an toàn. Chiếc wave qua mặt xe em, tiếp tục nẹc bô, em tăng tốc nhẹ nhàng qua lại. Hắn cũng tăng tốc qua em. Em nhích ga lên từ từ, hắn chạy, em theo nhưng không qua mặt hắn, em cứ tăng tốc từ từ và bám sát hắn, nec nec tý. Hắn khoái chí, đẫy hết ga, em cứ bám theo mà không chịu qua, tốc độ lúc đó cũng hơn 100, Đến gần mũi tàu Lái thiêu (trạm thu phí bây giờ) em thấy xe hắn, máy, bô ......bốc khói mịt mù. Xịt xịt xịt......hắn tấp xe vô lề, em tà tà đi thẳng, em nghĩ chắc xe hắn bị cháy máy hay sao ấy.
su sport thì phải thế chứ
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
16/12/11
1.938
20
38
52
Campuchia
MrQuang77 nói:
Cách đây hơn chục năm, khi đó em còn đi chiếc su sport 120cc, buổi trưa có việc đi trên QL13. Em đi tốc độ trung bình 60-70km, vừa qua ngã tư bình phước, có 1 ông đi wave 110 từ hẻm ra, mặt mày đỏ bừng, quần áo bảnh bao (chắc vừa tan tiệc cưới) , chạy qua mặt em, nẹc nẹc bô, mặt thì kênh kênh nhìn em. Em chẳng nói gì, lách trái qua mặt, chạy đều đều với khoảng cách an toàn. Chiếc wave qua mặt xe em, tiếp tục nẹc bô, em tăng tốc nhẹ nhàng qua lại. Hắn cũng tăng tốc qua em. Em nhích ga lên từ từ, hắn chạy, em theo nhưng không qua mặt hắn, em cứ tăng tốc từ từ và bám sát hắn, nec nec tý. Hắn khoái chí, đẫy hết ga, em cứ bám theo mà không chịu qua, tốc độ lúc đó cũng hơn 100, Đến gần mũi tàu Lái thiêu (trạm thu phí bây giờ) em thấy xe hắn, máy, bô ......bốc khói mịt mù. Xịt xịt xịt......hắn tấp xe vô lề, em tà tà đi thẳng, em nghĩ chắc xe hắn bị cháy máy hay sao ấy.

Bác này cũng..... CHOAI luôn:D





Em dọt:D
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
lái xe mà cứ háo thắng là chít

thân sinh của e vẫn hay chửi ra rả vô tai e vậy mỗi khi e lái mặc dù e chạy chậm đúng tốc độ đúng luật & toàn nhường thậm chí đôi khi chủ động nhường, vậy mà vẫn cứ nghe cụ ngồi bên phụ ra rả, e đi xe kỵ nhất cái từ cuối trog câu của cụ, k biết cụ nói e hay nói ai... :mad:
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
50
Lã Bố nói:
Vụ này mới gặp lần đầu! Cách đây mấy hôm mình đi Vũng Tàu về, vừa qua khỏi bảng báo hết giới hạn tp. Vũng Tàu thì gặp 1 chiếc Lexus 470 mày đen mới cóng, sẽ chả có vấn đề gì nếu anh ấy không chạy 40km/h ở đoạn đường vắng tanh và cho phép 80km/h! Do không muốn vượt phải, nên mình nhá đèn xin phép vượt, phải nói là mình hết sức ngạc nhiên khi thấy chiếc Lexus khá lịch sự nhá xi nhan phải và tấp vào lane trong nhường đường cho mình. Dĩ nhiên là mình tăng mạnh ga để vượt qua khỏi chiếc Lexus, bụng còn thầm nghĩ chắc họ đi chậm để ngắm cảnh! Tập trung nhìn đường phía trước nhưng cảm giác vẫn chưa thể vượt qua được chiếc Lexus, nhấn thêm tí ga nữa thì vẫn thấy chiếc Lexus chạy kế bên! Ngó xuống đồng hồ thì thấy đã gần 110km/h!!! Lúc này thật sự mình hoảng hồn, buông nhanh chân ga để giảm tốc thì thấy chiếc Lexus vù nhanh qua mặt! Chạy lên khoảng vài trăm mét nữa thì mình thấy mừng vì đã buông chân ga sớm, phía trước là chỗ quanh đầu xe và xe máy băng qua băng lại!
bác gặp thằng điên rồi , mừng cho bác
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.385
113
MrQuang77 nói:
Cách đây hơn chục năm, khi đó em còn đi chiếc su sport 120cc, buổi trưa có việc đi trên QL13. Em đi tốc độ trung bình 60-70km, vừa qua ngã tư bình phước, có 1 ông đi wave 110 từ hẻm ra, mặt mày đỏ bừng, quần áo bảnh bao (chắc vừa tan tiệc cưới) , chạy qua mặt em, nẹc nẹc bô, mặt thì kênh kênh nhìn em. Em chẳng nói gì, lách trái qua mặt, chạy đều đều với khoảng cách an toàn. Chiếc wave qua mặt xe em, tiếp tục nẹc bô, em tăng tốc nhẹ nhàng qua lại. Hắn cũng tăng tốc qua em. Em nhích ga lên từ từ, hắn chạy, em theo nhưng không qua mặt hắn, em cứ tăng tốc từ từ và bám sát hắn, nec nec tý. Hắn khoái chí, đẫy hết ga, em cứ bám theo mà không chịu qua, tốc độ lúc đó cũng hơn 100, Đến gần mũi tàu Lái thiêu (trạm thu phí bây giờ) em thấy xe hắn, máy, bô ......bốc khói mịt mù. Xịt xịt xịt......hắn tấp xe vô lề, em tà tà đi thẳng, em nghĩ chắc xe hắn bị cháy máy hay sao ấy.


Đường vắng, xe Xìpo đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:
- Có biết Babetta không?
Tay Xìpo không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:

- Có biết Babetta không?

Chủ xe Xìpo chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Xìpo thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Xìpo hất hàm:

- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?

- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.