Oai, cái này đã lắm nhoen...
Hồi e đi chưa có bàn ghế gì hết, ăn đâu cỡ 10 loại cá ....(quên tên hết rồi, hehe)
Tối ngủ lều...mưa sáng đêm, cái cảnh nẳm trên cái khăn khách sạn trên nền đá, ngoài thì sóng vỗ ầm ầm, mưa thì gào thét, mèn ơi....đã gì đâu
e có tấm hình còn sót lại (lúc đó ít chụp, lo măm măm không )e đi 04/2009
Có mấy cái ghế của gia đình "chúa đảo", bàn thì đứa e đem ra, nhưng tụi e trải bạt ngồi dưới nền đá luôn....tối ngủ dưới nền đá xanh...rất ấn tượng ạ
Hồi e đi chưa có bàn ghế gì hết, ăn đâu cỡ 10 loại cá ....(quên tên hết rồi, hehe)
Tối ngủ lều...mưa sáng đêm, cái cảnh nẳm trên cái khăn khách sạn trên nền đá, ngoài thì sóng vỗ ầm ầm, mưa thì gào thét, mèn ơi....đã gì đâu
e có tấm hình còn sót lại (lúc đó ít chụp, lo măm măm không )e đi 04/2009
Có mấy cái ghế của gia đình "chúa đảo", bàn thì đứa e đem ra, nhưng tụi e trải bạt ngồi dưới nền đá luôn....tối ngủ dưới nền đá xanh...rất ấn tượng ạ
Last edited by a moderator: