để đây hóng hótĐây là địa điểm, hành trình anh em xây dựng
![]()
HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ ĂN TẾT 2025.xlsx
docs.google.com
Lên xe đi ngay và luôn đi bácđể đây hóng hót![]()
cho e đi cùng với anh ơi!Lên xe đi ngay và luôn đi bác
Get go ! Đi luôn em ơi !cho e đi cùng với anh ơi!
Mấy bác làm em nôn quá, mặc dù năm nào em cũng chạy xe đưa gia đình về quê ở Quy Nhơn - Bình Định (quê vợ) nhưng cảm giác lúc nào cũng như ngày đầu. Cảm giác lâng lâng, vui vẻ, háo hức, mong chờ, nói chung rất khó tả.
Năm nay là đúng 10 năm kể từ khi em có đc chiếc xe đầu tiên (Matiz) năm 2012 (lấy bằng năm 2011), đến năm 2015 em may mắn nâng cấp lên dc em 7 chỗ Kia Carens và chung thủy với em nó cho tới nay.
Đa phần em xuất phát từ 27-28 Tết tùy theo ngày được nghỉ của 2 vợ chồng và quay trở vào chiều mùng 4 tết (đến nhà sáng mùng 5, nghỉ ngơi để mùng 6 đi làm trở lại). Vợ chồng em sống và làm việc ở Mỹ Tho - Tiền Giang.
Em thích cảm giác vừa lái xe vừa ngắm cảnh, ngắm bà con 2 bên đường ngược xuôi chuẩn bị Tết, nhà nhà chuẩn bị Tết, ngắm những cây mai vàng rực 2 bên đường hay lâu lâu lại ngắm đoàn xe máy của các anh chị em hội nhóm cùng nhau hẹn về quê... thỉnh thoảng dừng lại ghé dọc đường mua món này, ăn món kia, hay ghé trạm xăng, trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu cho xe và nạp năng lượng cho mình, khung cảnh thật đẹp và bình dị đến lạ thường.
Có năm thì mình đi ban đêm, có năm thì chạy ban ngày. Đêm hay ngày đều có cái hay cái vui của riêng nó. Nói chung rất tuyệt, cảm giác khó tả mỗi khi Tết đến Xuân về.
Chúc tất cả Anh Chị Em luôn bình an trên hành trình về quê đón Tết cũng như du Xuân cùng gia đình.
Năm nay là đúng 10 năm kể từ khi em có đc chiếc xe đầu tiên (Matiz) năm 2012 (lấy bằng năm 2011), đến năm 2015 em may mắn nâng cấp lên dc em 7 chỗ Kia Carens và chung thủy với em nó cho tới nay.
Đa phần em xuất phát từ 27-28 Tết tùy theo ngày được nghỉ của 2 vợ chồng và quay trở vào chiều mùng 4 tết (đến nhà sáng mùng 5, nghỉ ngơi để mùng 6 đi làm trở lại). Vợ chồng em sống và làm việc ở Mỹ Tho - Tiền Giang.
Em thích cảm giác vừa lái xe vừa ngắm cảnh, ngắm bà con 2 bên đường ngược xuôi chuẩn bị Tết, nhà nhà chuẩn bị Tết, ngắm những cây mai vàng rực 2 bên đường hay lâu lâu lại ngắm đoàn xe máy của các anh chị em hội nhóm cùng nhau hẹn về quê... thỉnh thoảng dừng lại ghé dọc đường mua món này, ăn món kia, hay ghé trạm xăng, trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu cho xe và nạp năng lượng cho mình, khung cảnh thật đẹp và bình dị đến lạ thường.
Có năm thì mình đi ban đêm, có năm thì chạy ban ngày. Đêm hay ngày đều có cái hay cái vui của riêng nó. Nói chung rất tuyệt, cảm giác khó tả mỗi khi Tết đến Xuân về.
Chúc tất cả Anh Chị Em luôn bình an trên hành trình về quê đón Tết cũng như du Xuân cùng gia đình.
Đoạn này ở Cam Thịnh Đông (vừa qua Phan Rang địa phận tỉnh Ninh Thuận 1 đoạn) gần Cam Ranh phải ko bác chủ
Đây bác ơi !Đoạn này ở Cam Thịnh Đông (vừa qua Phan Rang địa phận tỉnh Ninh Thuận 1 đoạn) gần Cam Ranh phải ko bác chủ
![Rủ rê Xuyên Việt XUÂN 2023- Tết nào vui bằng Tết đoàn viên! Rủ rê Xuyên Việt XUÂN 2023- Tết nào vui bằng Tết đoàn viên!](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/2833/2833575-c29b99815fd889fdf7c6ea28a380a5a3.jpg?w=750)
Văn bác hay quá bác ơi ! Em cũng vậy. 1 năm 1 lần nên Vẫn như ngày đầuMấy bác làm em nôn quá, mặc dù năm nào em cũng chạy xe đưa gia đình về quê ở Quy Nhơn - Bình Định (quê vợ) nhưng cảm giác lúc nào cũng như ngày đầu. Cảm giác lâng lâng, vui vẻ, háo hức, mong chờ, nói chung rất khó tả.
Năm nay là đúng 10 năm kể từ khi em có đc chiếc xe đầu tiên (Matiz) năm 2012 (lấy bằng năm 2011), đến năm 2015 em may mắn nâng cấp lên dc em 7 chỗ Kia Carens và chung thủy với em nó cho tới nay.
Đa phần em xuất phát từ 27-28 Tết tùy theo ngày được nghỉ của 2 vợ chồng và quay trở vào chiều mùng 4 tết (đến nhà sáng mùng 5, nghỉ ngơi để mùng 6 đi làm trở lại). Vợ chồng em sống và làm việc ở Mỹ Tho - Tiền Giang.
Em thích cảm giác vừa lái xe vừa ngắm cảnh, ngắm bà con 2 bên đường ngược xuôi chuẩn bị Tết, nhà nhà chuẩn bị Tết, ngắm những cây mai vàng rực 2 bên đường hay lâu lâu lại ngắm đoàn xe máy của các anh chị em hội nhóm cùng nhau hẹn về quê... thỉnh thoảng dừng lại ghé dọc đường mua món này, ăn món kia, hay ghé trạm xăng, trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu cho xe và nạp năng lượng cho mình, khung cảnh thật đẹp và bình dị đến lạ thường.
Có năm thì mình đi ban đêm, có năm thì chạy ban ngày. Đêm hay ngày đều có cái hay cái vui của riêng nó. Nói chung rất tuyệt, cảm giác khó tả mỗi khi Tết đến Xuân về.
Chúc tất cả Anh Chị Em luôn bình an trên hành trình về quê đón Tết cũng như du Xuân cùng gia đình.
Biết lái xe không mà đòi đi cùng ?cho e đi cùng với anh ơi!