Hạng F
29/10/14
8.754
11.707
113
Giờ em sợ thật, ra đường gặp các bác ngổ ngáo bia với rượu rồi mà còn lái xe, không những gây tai hoạ cho mình còn làm tan nát gia đình người khác. Ngồi lên xe lái là cấm tiệt bia rượu, bữa nào lỡ đi xe mà nhậu thì vứt xe ở quán đi taxi cho an lành
Ko có lỡ được pác ạ. Lỡ có ngày chết
 
Hạng B2
1/8/15
228
136
43
38
Số sàn nhầm ga nó chỉ xì khói thôi pác. Em gặp ông ranger va quệt với xe máy ở ngã tư thủ đức. Ông tài xế hoảng quá thay vì thắng thì đạp ga. May mà số sàn ông cắt côn. Xe ồ nên và khói ra tưởng cháy nhà. Nói thật em chưa từng nhìn thấy khói đen bao phủ cả ngã tư như thế bao giờ. Chắc ổng đạp ga kịch sàn
Ý em là nhấn mạnh vấn đề say xỉn gây ra nguy hiểm chứ đổ thừa số tự động thì tội cho cái xe. Lúc đầu em cũg lái số sàn, gần đây mới chuyểnn qua tự động mà. Số sàn mà lộn ga với thắng, chắc gì chânn trái đã phảnn ứng cắt côn được ạ.
 
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
Ý em là nhấn mạnh vấn đề say xỉn gây ra nguy hiểm chứ đổ thừa số tự động thì tội cho cái xe. Lúc đầu em cũg lái số sàn, gần đây mới chuyểnn qua tự động mà. Số sàn mà lộn ga với thắng, chắc gì chânn trái đã phảnn ứng cắt côn được ạ.
Trường hợp này với xe số sàn mới đề pa thì buông chân côn đã tắt máy rồi ...tha hồ mà đạp nhầm ga với thắng cũng chẳng sao...ko có vấn đề phản ứng cắt côn gì ở đây...
Nếu vẫn đang hãm chân côn thì ko có việc xe lao tốc độ cao để gây hậu quả..
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.643
113
hcm
Có người chỉ cần có tí beer vào là giống như biến thành người khác chứ không gọi là xỉn, mất kiểm soát, cẩu thả...tùm lum. Thật đau lòng! :(