Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Kỳ sau " S.O.S với ngàn hoa và lòng người Cao Nguyên" các bác bình tĩnh chờ nhé!
Kỳ sau " S.O.S với ngàn hoa và lòng người Cao Nguyên" các bác bình tĩnh chờ nhé!
Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Ơ đi hồi nào mà em hỗng hay???
Vui quá sos nhể.
Kỳ này đi trang bị bộ đàm đầy đủ nè,hổng thấy ghé vantrung ...hè ...hè.
Ơ đi hồi nào mà em hỗng hay???
Vui quá sos nhể.
Kỳ này đi trang bị bộ đàm đầy đủ nè,hổng thấy ghé vantrung ...hè ...hè.
Last edited by a moderator:
Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Lần nào cũng trang bị đầy đủ súng ống bác ạ! Không có bộ đàm là phạt nặng lém bác ạvantrung1957 nói:Ơ đi hồi nào mà em hỗng hay???
Vui quá sos nhể.
Kỳ này đi trang bị bộ đàm đầy đủ nè,hổng thấy ghé vantrung ...hè ...hè.
Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Huy đang ở Cantho hả?HUY1973 nói:Đọc tường thuật của anh 4 hay quá làm vơi đi nỗi buồn ??, tiếp đi anh ơi ??
Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Ở dưới CT đá lon đá chai mà buồn cái giề
Ở dưới CT đá lon đá chai mà buồn cái giề
HUY1973 nói:Đọc tường thuật của anh 4 hay quá làm vơi đi nỗi buồn ??, tiếp đi anh ơi ??
Re:[S.O.S] Hình Ảnh OFF QUY NHƠN - Đất TÂY SƠN HÀO KIỆT(Trang 10)
Kỳ 5: S.O.S với đêm ngàn sao Cao Nguyên
Rút quân khỏi Sân Vườn 5, HieuLe309 đặc biệt quan tâm đến vấn dề an ninh trong thành Dalat về đêm.
Ông quyết định dẫn toán chủ công đi tuần thám.
Vốn là một chiến thuật gia có kinh nghiệm, Lễ giao cho Ba Long giữ cánh phải, Huy1973 giữ cánh trái, Dathuong đi trung tâm
Chợt phát hiện có dấu hiệu khả nghi phía trước, Ha xôi nát kéo Huy theo "ta cần xem trước, đảm bảo an toàn cho ...người già và con trẻ", lập tức Dathuong mở rada dò sóng ...
Rada phát hiện hướng 10 giờ có sóng lạ
HieuLe cho rà lại kỹ càng
Cẩn thận hơn ông phát lệnh "Ha xôi nát hãy dùng G12 cho phơi sáng chậm!"
Tiếng U....U...kéo dài. Lễ quát "chậm hơn nữa!"
và "lặp lại sục sạo cho kỹ!"
Hóa ra...chỉ là từ trường phát ra từ động cơ của chiếc thiết giáp mà cánh O.Ser Dalat tuần tra chạy ngang.
Chợt Hà xôi nát thấy có đài quan sát của quân địch bỏ trống khi tháo chạy, ông nhảy ngay vào chĩa súng, thấy an toàn...ông chiếm ngay 1 ghế có tầm nhìn tốt và hô "anh em ơi, an toàn rồi vô hết đây"
Huy1973 bay vô đầu tiên cười hý hửng "có cafe cao nguyên uống gồi"
Linh, Đạt cũng có mặt cấp kỳ.
Mọi người ai nấy chiếm lấy chỗ của mình và...móc đt vệ tinh thi nhau báo về trung tâm để lập công
Riêng Ba Long báo cho bà cả mình "em ơi nhanh lên kẻo hết chiến lợi phẩm"
Từ vị trí quan sát, chúng tôi thấy quả thật là "lợi hại", khống chế nguyên cái bùng binh trước chợ Đalat
Anh Hai Peroside bảo "tới giờ tao ngủ sao tụi bay bắt đi tuần thám hoài?"
Chị Hai bốc đt gọi liền "liên lạc đâu cho 1 xe công vụ rước anh tụi bây dzìa ngủ nha!"
Nghe vậy anh Hai quay sang bảo chị "em nghĩ gì vậy? sao anh có thể đi ngủ mà thiếu em được? Bao năm nay em có thấy anh dùng viên thuốc ngủ nào đâu?"
Thương chồng quá, chị Hai bấm bụng nghiến răng quay qua HieuLe "xin phép chỉ huy em cho chồng em lên chuồng cái nha" - Lễ đáp với vẻ mặt hờn dỗi "về...thì về đi! Đánh Đalat mà ngủ ngủ hoài!"
Anh Hai quê độ, quay mặt đi nghĩ "anh mày có ngủ là cứ ngủ. Chú chỉ huy lính chớ chỉ huy anh ngủ sao được cơ chứ."
Linh - "Tài Chính" của anh Hai trố mắt nhìn nói "anh Hai, em đưa anh chị về bằng xe căng hải nha!"
Nghe, vậy, anh Hai đứng bật dậy liền và nói "đi em ơi, xin phép mịa gì buồn ngủ lắm rồi"
Đạt, Lễ - Nhàn nghe vậy giả bộ cúi xuống bấm bấm vô máy phát tin...đỡ quê!
Nguyên đám anh em, kể cả tướng Tuấn chả ai nói gì cứ cắm cúi bấm bấm...
Chỉ Ba Long ngẩng lên nói Linh "đưa anh chị về trước đi em"
Không khí chùng xuống...tướng Tuấn quay ra ngoài giả bộ...tác nghiệp. Huy thì thầm "lúa mạch đê bây ơi!"
Mọi người nhao nhao hỏi "đâu đi đâu?"
Huy đáp "Bên kia cà..chỗ tòa nhà to to đó, bên hông nó đó
Thế là đêm tàn bến Ngự
Huy dẫn quân đi đánh lúa mạch típ, Hà xôi nát cũng theo anh Hai ...lên chuồng
Kỳ 5: S.O.S với đêm ngàn sao Cao Nguyên
Rút quân khỏi Sân Vườn 5, HieuLe309 đặc biệt quan tâm đến vấn dề an ninh trong thành Dalat về đêm.
Ông quyết định dẫn toán chủ công đi tuần thám.
Vốn là một chiến thuật gia có kinh nghiệm, Lễ giao cho Ba Long giữ cánh phải, Huy1973 giữ cánh trái, Dathuong đi trung tâm
Chợt phát hiện có dấu hiệu khả nghi phía trước, Ha xôi nát kéo Huy theo "ta cần xem trước, đảm bảo an toàn cho ...người già và con trẻ", lập tức Dathuong mở rada dò sóng ...
Rada phát hiện hướng 10 giờ có sóng lạ
HieuLe cho rà lại kỹ càng
Cẩn thận hơn ông phát lệnh "Ha xôi nát hãy dùng G12 cho phơi sáng chậm!"
Tiếng U....U...kéo dài. Lễ quát "chậm hơn nữa!"
và "lặp lại sục sạo cho kỹ!"
Hóa ra...chỉ là từ trường phát ra từ động cơ của chiếc thiết giáp mà cánh O.Ser Dalat tuần tra chạy ngang.
Chợt Hà xôi nát thấy có đài quan sát của quân địch bỏ trống khi tháo chạy, ông nhảy ngay vào chĩa súng, thấy an toàn...ông chiếm ngay 1 ghế có tầm nhìn tốt và hô "anh em ơi, an toàn rồi vô hết đây"
Huy1973 bay vô đầu tiên cười hý hửng "có cafe cao nguyên uống gồi"
Linh, Đạt cũng có mặt cấp kỳ.
Mọi người ai nấy chiếm lấy chỗ của mình và...móc đt vệ tinh thi nhau báo về trung tâm để lập công
Riêng Ba Long báo cho bà cả mình "em ơi nhanh lên kẻo hết chiến lợi phẩm"
Từ vị trí quan sát, chúng tôi thấy quả thật là "lợi hại", khống chế nguyên cái bùng binh trước chợ Đalat
Anh Hai Peroside bảo "tới giờ tao ngủ sao tụi bay bắt đi tuần thám hoài?"
Chị Hai bốc đt gọi liền "liên lạc đâu cho 1 xe công vụ rước anh tụi bây dzìa ngủ nha!"
Nghe vậy anh Hai quay sang bảo chị "em nghĩ gì vậy? sao anh có thể đi ngủ mà thiếu em được? Bao năm nay em có thấy anh dùng viên thuốc ngủ nào đâu?"
Thương chồng quá, chị Hai bấm bụng nghiến răng quay qua HieuLe "xin phép chỉ huy em cho chồng em lên chuồng cái nha" - Lễ đáp với vẻ mặt hờn dỗi "về...thì về đi! Đánh Đalat mà ngủ ngủ hoài!"
Anh Hai quê độ, quay mặt đi nghĩ "anh mày có ngủ là cứ ngủ. Chú chỉ huy lính chớ chỉ huy anh ngủ sao được cơ chứ."
Linh - "Tài Chính" của anh Hai trố mắt nhìn nói "anh Hai, em đưa anh chị về bằng xe căng hải nha!"
Nghe, vậy, anh Hai đứng bật dậy liền và nói "đi em ơi, xin phép mịa gì buồn ngủ lắm rồi"
Đạt, Lễ - Nhàn nghe vậy giả bộ cúi xuống bấm bấm vô máy phát tin...đỡ quê!
Nguyên đám anh em, kể cả tướng Tuấn chả ai nói gì cứ cắm cúi bấm bấm...
Chỉ Ba Long ngẩng lên nói Linh "đưa anh chị về trước đi em"
Không khí chùng xuống...tướng Tuấn quay ra ngoài giả bộ...tác nghiệp. Huy thì thầm "lúa mạch đê bây ơi!"
Mọi người nhao nhao hỏi "đâu đi đâu?"
Huy đáp "Bên kia cà..chỗ tòa nhà to to đó, bên hông nó đó
Thế là đêm tàn bến Ngự
Huy dẫn quân đi đánh lúa mạch típ, Hà xôi nát cũng theo anh Hai ...lên chuồng
Last edited by a moderator: